1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Trao hơn 53 triệu đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa

(Dân trí) - Ngày 22/6, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã tới thăm và trao số tiền 53.485.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa nhân vật trong bài viết “Nghẹn đắng cảnh 3 con thơ dại khi mẹ ung thư chờ chết, bố bỏ đi biệt tích”.

Chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984) ở thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có hoàn cảnh hết sức thương tâm.

Khi chưa được các nhà hảo tâm và báo Dân trí giúp đỡ, chị Hoa hết sức tuyệt vọng về cuộc sống của gia đình
Khi chưa được các nhà hảo tâm và báo Dân trí giúp đỡ, chị Hoa hết sức tuyệt vọng về cuộc sống của gia đình

Chị Hoa kể, khi chị mang thai lần thứ 2 được 3 tháng thì được phát hiện mình đang mang căn bệnh ung thư vú. Trong nỗi hoang mang, tuyệt vọng ấy, chị vẫn luôn nghĩ về các con, nghĩ về người chồng của mình. Xem đó là nguồn động viên, tiếp sức để chị vượt qua.

Thế nhưng, đau đớn thay khi biết vợ mang căn bệnh quái ác, người chồng trở nên lạnh nhạt dần rồi bỏ đi.

Cái thai trong bụng chị mới được 3 tháng tuổi. Lúc đó, bao nhiêu suy nghĩ ùa về trong đầu chị. Chị Hoa tâm sự rằng có nhiều lúc chị đã muốn bỏ cái thai đi nhưng lương tâm của người mẹ, chị không làm được.

Rồi một mình chị vượt cạn, sinh ra được cậu con trai kháu khỉnh tên là Trương Vĩnh Huy.

Giờ đây, các con là nguồn động lực cho chị vượt lên tất cả. Nên dù đang mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng chị vẫn cố gắng kìm nén cơn đau bươn chải kiếm tiền lo cho 3 đứa con ăn học. Giờ 2 đứa con sinh đôi của chị là Trương Thị Thu Huyền và Trương Thị Thu Trang đều đang học lớp 5, còn cậu con trai út nay đã gần 3 tuổi.

Gần 3 năm trôi qua, giờ đây căn bệnh của chị đã ở giai đoạn cuối, sức chị đã yếu dần, chị không còn làm được việc như trước nữa.

Chị Hoa tâm sự, cứ mỗi lần đi hóa trị về là chị lại đau. Đau đến nỗi chị không thể ngồi dậy được nữa.

Sau mỗi buổi đi học về Huyền và Trang lại phải sang nhà hàng xóm xin rau về luộc cho cả nhà ăn
Sau mỗi buổi đi học về Huyền và Trang lại phải sang nhà hàng xóm xin rau về luộc cho cả nhà ăn

“Những lúc như thế chỉ biết nằm, cố gắng chờ các con đi học về nấu cho chị miếng rau để ăn. Nhìn các con lủi thủi đi học rồi về vào nấu ăn chị lại không thể cầm lòng. Nhìn các bạn cùng trang lứa có bố mẹ đưa đón, chăm sóc cho từ bữa ăn đến giấc ngủ chị chỉ biết nằm khóc”, chị Hoa cố gắng nén cơn đau khi nghĩ về các con của mình.

Chị Hoa biết cái ngày chị rời xa các con không còn lâu nữa, nhưng có lẽ với hoàn cảnh của gia đình lúc này chị sẽ không thể nào yên tâm được.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Hoa được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm, bạn đọc.

Nhiều nhà hảo tâm đã đến nhà trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ, giúp đỡ gia đình chị. Nhờ vậy mà ngay sau đó chị đã có được một khoản tiền để tiếp tục đi điều trị.

“Chị vừa ở bệnh viện Hà Nội hơn 1 tháng nay. Vừa rồi chị đã được các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u. Họ hẹn 10 ngày ra để xạ trị và tiếp tục theo dõi”, chị Hoa cho biết.

Và trong tuần 4 của tháng 4 và tuần 1 của tháng 5, thông qua Quỹ Nhân ái của báo Dân trí các nhà hảo tâm đã quyên góp được số tiền 53.485.000 đồng.

Đại diện chính quyền xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã tới thăm và trao số tiền 53.485.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa
Đại diện chính quyền xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã tới thăm và trao số tiền 53.485.000 đồng tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa

Ngày 22/6, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền trên tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoa.

Đón nhận những tấm lòng, tình cảm của các nhà hảo tâm chị Hoa xúc động nói: “Nhờ có các nhà hảo tâm, báo Dân trí mà bữa cơm của gia đình đã có thịt, có cá, chị được điều trị và phẫu thuật. Gia đình chị thật sự may mắn và hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm và báo Dân trí. Chị rất xúc động và biết ơn các nhà hảo tâm và báo Dân trí đã luôn đồng hành, chia sẻ với gia đình”

Xuân Sinh