Đôi vợ chồng trẻ chết dưới kênh, bỏ lại con thơ dạiChỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống, người vợ trẻ trong lúc nóng giận đã lao xuống kênh nước gần nhà. Người chồng nhảy xuống cứu vợ, không may cả hai đều chết đuối.
Người mẹ mắc bệnh lupus đã bỏ lại con thơ "về miền cực lạc"Bệnh lupus ban đỏ được đẩy lùi, chị Bích Ngọc xuất viện về với con thơ. Những tưởng đã vượt qua nguy kịch, không ngờ chị lại bị thủy đậu tấn công, rơi vào tình trạng sốc, tử vong tại bệnh viện địa phương.
Bỏ lại con thơ, người phụ nữ nhảy cầu tự vẫnTừ phía sau xe của nam thanh niên, người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi xe rồi gieo mình xuống sông Nậm Mộ tự vẫn. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nam thanh niên không kịp ngăn cản.
Bỏ lại con thơ để nhảy cầu, người mẹ may mắn được một người lính cứu sốngNgười mẹ bỏ con nhỏ 6 tháng tuổi trên cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử. Rất may, một người lính khi tình cờ đi ngang qua đã nhanh chóng nhảy theo, phối hợp với người dân cứu sống người phụ nữ.
Bỏ lại con 1 tuổi trên cầu, người mẹ trẻ gieo mình xuống kênh tự vẫnĐang đẩy con bằng xe nôi đi bộ trên cầu Kênh Tẻ, đến giữa cầu cô gái bỏ lại con thơ, rồi bất ngờ gieo mình xuống kênh tự vẫn.
Mã số 4802: Người mẹ tử vong do áo dài quấn vào xe máy, 3 con thơ ngơ ngác bên bàn thờSau cú ngã định mệnh, chị Oanh đã bỏ lại con thơ ra đi mãi mãi. 3 đứa trẻ, cháu nhỏ nhất mới 9 tháng tuổi ngơ ngác bên bàn thờ mẹ còn nghi ngút khói khiến ai cũng nghẹn lòng, rồi chúng sẽ đi về đâu.
00:50Xã cấm đò, người dân lội sông gặp tai nạn thương tâmTrong khi chờ được hỗ trợ phương tiện qua sông, hơn 300 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu thôn Ân Phú (xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi) phải liều mình băng qua dòng nước xiết vào bờ mưu sinh. Để rồi, một vụ tai nạn đau lòng xảy ra khiến người mẹ trẻ tử vong bỏ lại con thơ.
Người chết, kẻ mang bệnh vì sống trên hầm “tử thần”Người chết, kẻ mang bệnh, cứ thế nhiều người nối tiếp nhau về cõi vĩnh hằng, bỏ lại con thơ, vợ yếu, mẹ già. Còn những người ở lại cũng đang hằng ngày “đánh đu” mạng sống của mình trên căn hầm “tử thần” này
Thơ ba câu như Mai Văn Phấn phổ biến thế giới: Tối giản nhưng không dễ nuốtKhông chỉ có tác phẩm của Mai Văn Phấn, thơ ba câu hay đa số gọi là thơ Haiku đã phổ biến trên thế giới từ lâu. Các nhà thơ, chuyên gia phê bình thơ chia sẻ với phóng viên Dân trí một số góc nhìn.
Con trai dựng cảnh bị đánh đập, gửi clip cho mẹ để tống tiềnDo cần tiền trả nợ các công ty tài chính và tiền chơi game, Khải đã cùng đồng bọn dựng cảnh, quay video bị bắt cóc, đánh đập rồi gửi clip cho mẹ ruột để tống tiền.
Thơ ba câu của Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi, tác giả nói gì?Mới đây, một số bài trong tập thơ "thả" của nhà thơ Mai Văn Phấn bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội. Tác giả đã có những phản hồi với phóng viên Dân trí trước những ý kiến trái chiều.
Nhận ra bài học này sau 4 năm, tôi quyết định ly hôn chồng ngay lập tứcTôi đã cố gắng chịu đựng cuộc sống hôn nhân đầy đau khổ vì hai đứa con thơ dại nhưng rồi tôi nhận ra...