1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ mắc bệnh lupus đã bỏ lại con thơ "về miền cực lạc"

(Dân trí) - Bệnh lupus ban đỏ được đẩy lùi, chị Bích Ngọc xuất viện về với con thơ. Những tưởng đã vượt qua nguy kịch, không ngờ chị lại bị thủy đậu tấn công, rơi vào tình trạng sốc, tử vong tại bệnh viện địa phương.

Chị Bích Ngọc ra đi để lại đứa con thơ mới hơn 10 tháng tuổi
Chị Bích Ngọc ra đi để lại đứa con thơ mới hơn 10 tháng tuổi

Ngày 1/10, anh Bùi Văn Nhớ nghẹn ngào báo tin đến Dân trí về sự ra đi đột ngột của vợ là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (30 tuổi, ngụ tại Bình Định). Chị Ngọc là nhân vật khốn khổ trong bài viết: “Thương bé 7 tháng tuổi khát sữa khi mẹ thoi thóp trên giường bệnh” (Mã số: 2986) điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Sau khi sinh con đầu lòng, chị Bích Ngọc bị lupus ban đỏ hệ thống bùng phát phải nhập viện điều trị. Biến chứng của bệnh khiến chị rơi vào suy thận, viêm phổi, suy tim… Sau hơn 7 tháng được các bác sĩ điều trị tích cực, bệnh nhân dần qua nguy kịch, sức khỏe bình phục và xuất viện.

Những tưởng đã vượt qua cửa tử, nhưng về nhà được thời gian ngắn chị bất ngờ bị bệnh thủy đậu tấn công. Anh Nhớ cho biết, 5 ngày trước vợ em có biểu hiện sốt, phát ban em đưa đến bệnh viện huyện rồi được bác sĩ chuyển lên bệnh viện tỉnh. Chỉ sau 1 ngày phát bệnh, vợ em rơi vào hôn mê, nguy kịch rồi tử vong, không kịp chuyển đến Chợ Rẫy.

Vợ mất, anh Nhớ rơi vào cảnh “gà trống nuôi con” những khó khăn đang chờ cha con họ ở phía trước. “Ở quê khó kiếm tiền, em muốn vào Sài Gòn xin việc làm nhưng con còn quá nhỏ, mẹ thì già yếu, khó có thể đi xa được. Nhờ món tiền hơn 137 triệu đồng được các mạnh thường quân giúp đỡ thông qua Báo Dân trí những ngày cuối đời của vợ em đã được sống trong no đủ, em cũng có điều kiện để chăm sóc con thơ”.

Vân Sơn