02:47Mã số 2201: Tiếng khóc khát sống của cậu bé sinh non từ người mẹ bị phát bệnh dạiNgày 8/6, chị Tin được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Qua thăm khám, bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân lên cơn dại, gần như không còn cơ hội sống. Trước tình huống nguy cấp, các bác sỹ quyết định phẫu thuật bắt con trước khi sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, có thể mất cả mẹ lẫn con. Bé Tấn Bo (tên được chị Tin đặt cho con khi đang mang thai) chào đời khi mẹ đang trong tình trạng vật vã do cơn dại khởi phát, nặng 1,6kg, ở tuần thai thứ 33. Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Thủy – tổ sơ sinh, Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết: “Sau sinh bé không khóc, không thở, tím tái, trương cơ lực nhão, phản xạ sơ sinh yếu. Tiến hành hồi sức tích cực, bóp bóng nhưng tình trạng bé không cải thiện phải đặt nội khí quản và thở máy nCPAP.
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.
Bị chó nhà hàng xóm cắn, người đàn ông lên cơn dại tử vongSau khi bị chó hàng xóm cắn, anh P.T. (Gia Lai) không đi khám và tiêm phòng vaccine, huyết thanh kháng dại. Hơn 2 tháng sau thời điểm bị chó cắn, người đàn ông phát bệnh dại, tử vong.
Một tháng sau khi bị chó cắn, bé trai nghi lên cơn dạiBệnh dại thường tăng cao vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, co giật, liệt và dẫn đến tử vong.
Bị chó nhà nuôi cắn, người phụ nữ 53 tuổi tử vong nghi do bệnh dạiSau 2 tháng kể từ khi bị chó nhà nuôi cắn, người phụ nữ tại Đắk Lắk xuất hiện các triệu chứng của bệnh dại và tử vong.
Những tấm lòng nhân ái giúp hồi sinh cuộc đời nam sinh trường yTrong những ngày đầu xuân, khi hoa đào khoe sắc và không khí Tết tràn ngập khắp nơi, như được tô điểm thêm bởi câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một nam sinh trường y sau cơn bạo bệnh.
Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi bị chó hoang vào trường cắnSau khi bị chó hoang vào trường cắn, gia đình không đưa cháu bé đi tiêm ngừa mà tìm đến thầy lang để điều trị.
79 người chết oan vì bệnh dạiTại Việt Nam, bệnh dại vẫn là một vấn đề đáng quan tâm dù đã có vaccine phòng bệnh. Từ đầu năm đến nay, nước ta vẫn ghi nhận đến 79 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 32 tỉnh, thành phố.
Bị chó con cắn, người phụ nữ lên cơn dại sau một thángKhi các vết thương chảy máu, bệnh nhân tự sát khuẩn bằng cồn tại nhà. Vì chủ quan, bệnh nhân cũng không đi tiêm phòng dại.
Bé trai 3 tuổi tử vong sau khi bị mèo cắnBị mèo cắn vào tay nhưng bé trai 3 tuổi ở Gia Lai không được xử lý vết thương và không đi tiêm vaccine phòng dại. Hơn 1 tháng sau khi bị mèo cắn, bé trai đã phát bệnh dại, tử vong.
Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp liên tiếp tử vong vì bệnh dạiTại tỉnh Gia Lai vừa ghi nhận thêm 2 ca tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay lên 9 người.
Bị chó nhà cắn, bé trai 2 tuổi phát bệnh dạiSau khi bị chó nhà cắn vào vùng cổ và cằm, bé trai được gia đình rửa vết thương và không đi tiêm vaccine. Sau đó, bệnh nhi xuất hiện cơn sốt, biểu hiện bất thường, bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại.