Theo chân cậu ấm cô chiêu đi chữa bệnh “hưng cảm”Có một căn bệnh "thời thượng" mà nhiều "cậu ấm cô chiêu" hiện nay đang mắc phải, và cũng đang vật vã chữa trị, đó là bệnh "hưng cảm". Người ta gọi đây là bệnh "quý-xờ-tộc" vì đa phần phải là người có tiền, thậm chí rất nhiều tiền mới dễ mắc.
Theo chân cậu ấm cô chiêu đi chữa bệnh “hưng cảm” (1)Có một căn bệnh "thời thượng" mà nhiều "cậu ấm cô chiêu" hiện nay đang mắc phải, và cũng đang vật vã chữa trị, đó là bệnh "hưng cảm". Người ta gọi đây là bệnh "quý-xờ-tộc" vì đa phần phải là người có tiền, thậm chí rất nhiều tiền mới dễ mắc.
Theo chân cậu ấm cô chiêu đi chữa bệnh “hưng cảm”Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai: “Các bậc phụ huynh cần sớm phát hiện con em mình nghiện ma túy đá để có biện pháp chữa trị kịp thời”.
Theo chân cậu ấm cô chiêu đi chữa bệnh “hưng cảm” (2)Có thể nói, ma túy đá hiện đã leo lên vị trí lựa chọn đầu bảng của giới ăn chơi. "Đá" được xem như loại "thần dược" đầy mê hoặc giúp thăng hoa, hưng phấn tột đỉnh nên đã nhanh chóng len lỏi vào mọi ngóc ngách của các buổi tiệc tùng, nhảy nhót, hát hò, bù khú.
Trẻ em có thể mắc rối loạn lưỡng cực?Xin hỏi, một bé trai 9-10 tuổi có thể có chẩn đoán chính xác là mắc chứng rối loạn lưỡng cực (bệnh Hưng cảm - Trầm cảm)?
Xử lý đúng khi bị ho đờm, khò khè lúc giao mùaHo đờm, khò khè là những triệu chứng bệnh thường xuất hiện khi giao mùa, lúc thay đổi thời tiết, nhiễm lạnh.
Gần 400 triệu đồng đến với cậu bé mắc ung thư thận ngày áp TếtCảm thương hoàn cảnh cậu bé Nguyễn Đình Thưởng không may mắc căn bệnh ung thư thận, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 400 triệu đồng, giúp em có kinh phí tiếp tục điều trị.
Ông lão 70 tuổi bật khóc nức nở, cảm ơn bạn đọc giúp con gái chữa ung thư"Bà ơi, bà nhìn này, có nằm mơ đến 3 đời tôi cũng không bao giờ nghĩ nhà mình có số tiền này. Mọi người thương gia đình mình quá bà ơi!", ông Nguyễn Hữu Hà nghẹn lời.
Cụ ông 103 tuổi đột quỵ sau xem trận bóng Việt Nam - Thái LanSau khi xem xong trận bóng, cụ ông 103 tuổi ở Hưng Yên lịm dần, rồi ngã. Gia đình vội gọi xe cứu thương, đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.
Cuộc gọi bất ngờ và chuyến xe cuối cùng của cô gái về quê ngày cận TếtNgày cuối năm, anh Nguyễn Thu Bính đang ăn cơm thì nhận được điện thoại xin chuyến xe chở cô gái bị đột tử ở phòng trọ tại Bắc Ninh về quê nhà tại Bá Thước, Thanh Hóa.
Cựu giám đốc dự án khai được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tặng thuốc nhuộm tócTại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Tuynh, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế (Sở Y tế Bắc Ninh), khai không được Chủ tịch AIC đưa tiền mà chỉ được tặng thuốc nhuộm tóc, mỹ phẩm.
Khánh thành 2 ngôi nhà Nhân ái dành tặng người mù neo đơn ở Hà NộiBáo Dân trí tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 2 ngôi nhà Nhân ái, tặng 2 người mù neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 2 huyện Phúc Thọ và Thạch Thất (Hà Nội).