Bãi thải 1 triệu khối bùn biển “treo lơ lửng” bên cảng du lịch Chân MâyDự án đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1 tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu Kinh tế Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư đang làm dấy lên lo ngại khi hút vật thải bùn biển gần 1 triệu khối đổ vào các khu đất nuôi trồng thủy sản gần đó.
Trét bùn biển số xe, giả thợ điện trộm hơn nửa tỉ đồngĐối tượng đi xe máy trét bùn nhằm che giấu biển số, sau đó xưng là nhân viên điện lực để lừa người giúp việc ở căn nhà trên địa bàn quận Thủ Đức lấy tiền, vàng… hơn 500 triệu đồng.
01:46Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nói về bãi bùn biển.Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nói "bùn biển không hôi" và đổ lỗi cho ngành điện lực về sự cố điện do bùn thải
Chủ đầu tư dự án tập kết 1 triệu khối bùn nói “bùn biển không hôi”Chiều 4/6, PV đã có cuộc làm việc với ông Tôn Thất Viễn Điểm, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế - chủ đầu tư dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây – giai đoạn 1 về việc các “đầm lầy” chứa gần 1 triệu khối bùn gây lo ngại.
Bi hài cảnh lội bùn, ngồi xe tự chế đến "biển vô cực" Thái BìnhNhiều du khách chọn cách soi đèn lội bùn, sử dụng dịch vụ xe tự chế để kịp ngắm bình minh trên "biển vô cực" ở Thái Bình trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
00:14Du khách lội bùn để ra "biển vô cực"Nhiều du khách chọn cách soi đèn lội bùn, sử dụng dịch vụ xe tự chế để kịp ngắm bình minh trên "biển vô cực" ở Thái Bình, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
00:31Du khách đeo bám xe tự chế ra "biển vô cực"Nhiều du khách chọn cách soi đèn lội bùn, sử dụng dịch vụ xe tự chế để kịp ngắm bình minh trên "biển vô cực" ở Thái Bình, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Đổ xô lội bùn đến "biển vô cực" Thái Bình: Cảnh báo nguy hiểmĐại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình cho biết, nếu nước dâng cao ngang bụng, nhìn nơi đâu cũng mênh mông "vô cực", du khách sẽ không biết đường vào và có thể gặp nguy hiểm.
Tranh cãi cảnh du lịch như hành xác: Đợi phà nửa ngày, tắm cùng rácAi cũng mong muốn có những giây phút thư giãn khi đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người muốn ngộp thở, thậm chí phải nhờ trợ giúp y tế vì chen chúc giữa biển người, ngụp lặn trong rác thải...
Du khách đổ xô về Phong Nha, ngâm mình trong dòng suối mát lạnhTrong 3 ngày đầu dịp nghỉ lễ, rất đông du khách đã lựa chọn đến các sông, suối ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng để tắm, giải nhiệt giữa thời tiết nắng nóng.
Người đàn ông rơi vào hôn mê sau khi ăn một con ốcSau khi ăn một con ốc bùn bóng, người đàn ông 37 tuổi xuất hiện tê miệng, tê tay, tê chân. Bệnh nhân rơi vào hôn mê, suy hô hấp khi được đưa đến bệnh viện.
Thả gần 500 nghìn con giống hồi sinh dòng sông từng bị bồi lấpGần 500.000 con cá chẽm, tôm sú, cua được thả xuống khu vực sông bị bùn đất bồi lấp vừa được nạo vét, nhằm bồi hoàn đa dạng sinh học.