Từ chiếc xe tải bán đá bào đến đế chế doanh thu 500 triệu USDDoanh nhân người Mỹ Tony Lamb xây dựng nên đế chế kinh doanh đem về doanh thu 500 triệu USD bắt đầu từ chiếc xe tải bán đá bào.
02:04Chàng SV nghèo bán đá bào kiếm tiền ăn họcEm Trần Hiền Hòa, bán đá bào kiếm tiền ăn học, phụ giúp gia đình
Chàng sinh viên nghèo bán đá bào nuôi giấc mơ kỹ sưGương mặt sáng, hàm răng trắng tinh, cách nói chuyện từ tốn lễ phép, chàng sinh viên bán đá bào kiếm tiền đóng học phí và phụ giúp gia đình đã làm lay động nhiều trái tim. Đó là Trần Hiền Hòa (19 tuổi), sinh viên năm nhất ngành Kỹ thuật công trình xây dựng trường Đại học Cần Thơ.
Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâuMột tác phẩm điêu khắc đá với nhiều đường nét tinh xảo, nằm giữa vùng rừng sâu, được người dân ở xã miền núi thành phố Huế xem là vật linh thiêng. Nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật này chưa được giải mã.
Thầy giáo dạy văn 30 năm đứng lớp chưa từng giao bài tập Tết cho học sinhGần ba thập kỷ dạy học, thầy Lê Văn Minh chưa từng ra bài tập Tết cho học sinh. Với thầy, kỳ nghỉ đầu năm là thời gian để những đứa trẻ vùng cao được trọn vẹn sống trong không khí đầm ấm gia đình.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Một HLV gây sốc khi nộp đơn từ chức ngay trước World Cup 2026HLV Walid Regragui đã nộp đơn từ chức HLV trưởng đội tuyển Morocco trong bối cảnh World Cup 2026 chỉ còn 4 tháng nữa sẽ khởi tranh.
Đào mốc tăng giá gấp rưỡi, thương lái lên núi mang sắc Tết xuống phốNhững cành đào mốc xù xì, khẳng khiu nhưng chi chít nụ, hứa hẹn bung nở vào dịp Tết đang được “hạ sơn” để phục vụ người chơi hoa.
“Viên ngọc sáng” giúp bà con thoát nghèoTốt nghiệp Trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia Hà Nội), cô cử nhân Lưu Thị Hòa - người dân tộc Cờ Lao - về quê thành lập HTX nông nghiệp Po Mỷ (xã Đồng Văn, Tuyên Quang) để giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.
Một que kem tăng giá 2.000 đồng sau 25 năm, hãng kem cúi đầu xin lỗi kháchĐoạn video ghi cảnh toàn thể lãnh đạo công ty của một hãng kem ở Nhật Bản cúi đầu xin lỗi khách hàng vì đã tăng giá một que kem thêm 10 yên (gần 2.000 đồng) bất ngờ gây sốt trở lại.
Người dân ra sông đãi vàng, khoét hàm ếch dưới chân đường Hồ Chí MinhĐể đãi vàng sa khoáng, nhiều người dân ở các xã miền núi tỉnh Quảng Trị đã đào bới, khoét sâu vào bờ sông Đakrông, tạo nên nhiều hố hàm ếch sát đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.
Kiểm soát đặc biệt, lưu mẫu thực phẩm dễ hư tại lễ hội lần đầu tổ chức"Các loại thực phẩm dễ hư như nước cốt dừa được kiểm soát đặc biệt, lưu mẫu để phục vụ truy xuất nguồn gốc", thành viên Ban tổ chức lễ hội lần đầu diễn ra ở TPHCM khẳng định.