Thầy giáo 34 năm bám bản gieo chữ cho học sinh CơtuTự nguyện xung phong đến vùng cao Quảng Nam gieo chữ cho học trò đồng bào Cơtu, đến nay người thầy giáo ấy đã có đến 34 năm bám bản, bám trường gắn bó với học sinh nơi thâm sơn cùng cốc.
Hành trình “bám bản” gieo chữ: “Tôi đã suýt bị lũ cuốn trôi khi đi dạy”Bước vào nghề khi tuổi đang còn đôi mươi, thầy Lê Tiến Thể (SN 1980, Phó hiệu trưởng Trường PTDT BT Tiểu học và THCS Kon Pne) giờ đây đầu đã ngả sang màu bạc. Trong suốt hơn 15 năm qua, tuần nào thầy cũng vượt gần hơn 400km để về thăm gia đình một đêm rồi vội vã trở lại trường. Trên hành trình “gieo chữ” ấy, nhiều lúc thầy suýt bỏ mạng nơi rừng thiêng.
Câu chuyện của những người thầy gần 20 năm cõng học sinh đến trườngTừ khi còn là những cử nhân sư phạm, các thầy cô giáo đã tình nguyện đăng kí vào các vùng sâu của huyện Kbang (Gia Lai) để “bám bản, gieo chữ”. Thấm thoát đã gần 20 năm, các thầy cô vẫn tận tụy với công việc “gieo chữ” trên non.
Giáo viên cắm bản: "Có lần học sinh gõ cửa, tặng cô mấy củ sắn""Không có hoa hồng, các em tặng cô những bó hoa rừng, hoa dại, củ khoai, củ sắn, có em cầm vài cái kẹo đưa đến tặng cô. Những món quà ấy bình dị mà ý nghĩa lắm", cô Thanh bộc bạch.
02:17Mã số 3258: Bình Định: Gieo chữ ở độ cao hơn 1.000 mét: Thầy cô mong ước hết cảnh “vừa đứng vừa ăn”“Mùa mưa bão thầy cô nấu ăn vất vả lắm, củi nhóm khó cháy, cơm không ngon canh không ngọt... Thầy cô mong ước có nguồn tài trợ xây một bếp ăn tốt hơn để yên tâm bám trường lớp, bám bản dạy chữ cho học sinh đồng bào”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Toàn bộc bạch.
Cô giáo 9X xuyên rừng, vượt hơn 300 km để vào gieo chữ ở "ốc đảo"Nhà ở Đăk Lăk nhưng cô giáo Phan Thị Thu vẫn vượt hàng trăm cây số và không ít hiểm nguy để xuyên rừng vào "ốc đảo" Hà Đông (Gia Lai), gieo chữ cho học trò.
Từ cô bé làng chài và thiếu nữ chăn trâu đến bước ngoặt cuộc đờiTừ một cô học trò nghèo cùng gia đình lênh đênh trên sông nước hay thiếu nữ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh cùng cực... đã được bạn đọc báo Dân trí hiện thực hóa giấc mơ giảng đường đại học.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
Mã số 3258: Gieo chữ ở độ cao hơn 1.000 mét, thầy cô mong ước hết cảnh “vừa đứng vừa ăn”“Mùa mưa bão thầy cô nấu ăn vất vả lắm, củi nhóm khó cháy, cơm không ngon, canh không ngọt... Thầy cô mong ước có nguồn tài trợ xây một bếp ăn tốt hơn để yên tâm bám trường lớp, bám bản dạy chữ cho học sinh đồng bào”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Toàn bộc bạch.
Tuyên dương "những bông hoa trên đá"80 cô giáo được tỉnh Nghệ An biểu dương là "những bông hoa trên đá" vượt lên hoàn cảnh, âm thầm gieo chữ trồng người và viết lên những bài ca đẹp về nghề giáo.
Hình ảnh xúc động về thầy cô giáo vùng cao xứ NghệGiữa thiếu thốn đủ bề, các giáo viên vùng cao ở Nghệ An vẫn miệt mài gieo chữ, hoàn thành công việc chuyên môn. Ngoài là nhà giáo, họ còn là cha, là mẹ, bằng yêu thương và trách nhiệm, chăm chút, lo lắng cho học trò như chính con của mình.