Hạ bậc thi đua của bác sĩ gác chân lên ghếTS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc BV Mắt TƯ cho biết, liên quan đến sự việc nữ bác sĩ ngồi gác chân lên ghế khi đối thoại với bệnh nhân, BV đã yêu cầu hạ một bậc thi đua của bác sĩ này.
Giám đốc BV Mắt Trung ương lên tiếng về việc bác sĩ “gác chân lên ghế”Chia sẻ với phóng viên Dân trí về vụ việc liên quan đến clip bác sĩ “gác chân lên ghế”, TS.BS Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc BV Mắt Trung ương cho rằng: “BS Minh đã nhận lỗi, xin lỗi về tư thế ngồi không đẹp mắt. Chị Minh đã làm việc cả đời, chỉ còn hai năm nữa về hưu, tôi nghĩ rằng làm gì cũng phải nhân văn, có tình người”.
Bác sĩ “gác chân lên ghế” thấy mình bị tổn thương!Chiều muộn ngày 12/9, chia sẻ với phóng viên Dân trí sau ồn ào vì clip trên mạng xã hội, TS.BS Nguyễn Thị Minh (BV Mắt Trung ương) cho biết: “Sau sự việc, tôi thấy mình bị tổn thương”.
Người bệnh mệt mỏi vì mất nửa ngày đợi xét nghiệm mỗi lần chuyển việnMỗi lần chuyển tuyến hay tái khám, nhiều người bệnh lại mất vài tiếng chờ đợi và thêm chi phí vì phải làm lại các xét nghiệm quen thuộc.
"Xuân ấm" của những cựu binh 50 năm sống cùng xe lăn, trải qua chục ca mổHơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, nhiều cựu chiến binh vẫn sống cùng di chứng bom đạn. Hình hài không còn lành lặn nhưng tinh thần thép của người lính vẫn vẹn nguyên.
Khách làm đẹp xếp hàng từ sáng sớm, bác sĩ làm việc xuyên trưaTừ sáng sớm, rất nhiều người đã xếp hàng ở khu vực chờ khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM. Nhu cầu làm đẹp tăng 20-30% khiến bác sĩ phải làm việc xuyên trưa, kéo dài giờ khám.
Gác áo blouse, bác sĩ Chợ Rẫy hát gây quỹ giúp bệnh nhân đón TếtTối 25/1, các y bác sĩ TPHCM hóa ca sĩ trong đêm nhạc “Ấm áp tình xuân”, cùng nhau quyên góp gần 700 triệu đồng sẻ chia với bệnh nhân phải đón Tết xa nhà.
Tọa đàm: Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồngBáo Dân trí phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Dược sĩ nhà thuốc - Người gác cổng sức khỏe cộng đồng” vào 14h30 ngày 29/10.
Mỹ: 90 tuổi vẫn thích cảm giác mạnh, cụ ông rủ bác sĩ điều trị chơi dù lượnỞ tuổi 90, ông Arnold Lokken (Mỹ) chọn đón sinh nhật theo cách khiến nhiều người bất ngờ: Chơi dù lượn trên biển. Đồng hành cùng ông trong chuyến phiêu lưu này là vị bác sĩ đã gắn bó suốt 20 năm.
45 giây ngoạn mục cứu bệnh nhân bị ngưng tim trên xe khách“Người này bị ngưng tim rồi”, từ hàng ghế sau của xe khách, anh Nhật Linh lao đến hàng ghế của vị khách gặp nạn, hô to trấn an mọi người và lập tức thực hiện kỹ thuật ép tim sơ cứu bệnh nhân.
Công an làm việc với hai thiếu niên hành hung bảo vệ Metro số 1 TPHCMCơ quan chức năng xác định, sau khi nam bảo vệ nhắc nhở một nữ hành khách không gác chân lên ghế, hai thiếu niên đi cùng liền lao vào tấn công.
Chàng trai quê lúa đi bộ hơn 100km lên Hà Nội thi đỗ trường Y 60 năm trướcTrong trào lưu khoe bằng tốt nghiệp đại học thời "ông bà ta" đang rầm rộ khắp các diễn đàn, tấm bằng của một bác sĩ được cấp cách đây hơn nửa thế kỷ đã thu hút hàng nghìn người quan tâm và ngưỡng mộ.