Nhiều thi thể không nguyên vẹn sau vụ nổ làm 6 người chết ở Đồng Nai"Tiếng nổ như bom mà máy bay Mỹ thả xuống những năm trước 1975. Sau vụ nổ, tôi tức ngực", bà Mai kể.
Hai cha con tử vong bất thường trong nhà ở Tây NinhCông an đến căn nhà ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) kiểm tra phát hiện hai cha con người đàn ông 30 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương.
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.
Bạn đọc Dân trí giúp em Ngọc Mai hơn 276 triệu đồngNgày 14/3, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến em Nguyễn Ngọc Mai số tiền 276.803.139 đồng mà bạn đọc ủng hộ cho em chữa bệnh.
Chị gái móc họng em ruột và cháu để "trục quỷ" khiến hai người tử vongCho rằng anh T. cùng con trai 2 tuổi bị quỷ nhập, Nhớ và Tuyền đổ rượu, nước trà, nước cam, nhét đầu lọc thuốc lá vào miệng hai cha con rồi móc họng khiến hai nạn nhân tử vong.
Cây châu Phi và điệp vàng gây thương nhớ ở đô thị di sản HuếLà đô thị di dản, "Thành phố xanh quốc gia", cố đô Huế có hệ thống cây xanh dày "mát mắt", hoa nở 4 mùa.
Từ "Tết" có từ bao giờ, tục đón Tết của người Việt khởi nguồn từ đâu?Cụm từ "Tết Nguyên đán" được sử dụng vào khoảng đầu thế kỷ XX, tục đón Tết Nguyên đán bắt đầu từ việc kính nhớ tổ tiên thời họ Hồng Bàng (Hồng Bàng thị).
Thêm khách hàng của HDBank trúng giải thưởng tiền tỷHDBank đã tìm ra chủ nhân của 10 sổ tiết kiệm trong chương trình "Khai xuân đắc lộc, năm mới phát tài", trong đó, một nam khách hàng trúng thưởng một tỷ đồng.
Phát hiện thi thể nam sinh lớp 11 dưới gầm cầuSáng sớm, người dân đi qua cầu Kim Tân, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bàng hoàng phát hiện thi thể một nam sinh dưới gầm cầu.
Mã số 5119: Cô bé số khổ, mẹ bỏ rơi từ nhỏ, một mình chống chọi với bệnh tậtMai là hậu quả của một cuộc chơi đêm. Vừa sinh ra, mẹ bỏ Mai cho bà ngoại chăm. 13 tuổi, Mai nghỉ học đi làm để nuôi ngoại. Oái oăm thay, căn bệnh suy thận lại ập đến với cô bé.
Hành trình 26 năm trốn nã của người đàn ông Hải PhòngNgay sau khi gây án, Phạm Văn Trùy đã nhanh chân bỏ trốn, thay tên đổi họ, làm lại giấy tờ tùy thân, sống ẩn dật nơi "rừng xanh núi đỏ" huyện miền núi Bắc Quang, tỉnh Hà Giang suốt 26 năm.
Hàng nghìn du khách Nam bộ "lên núi, xuống biển" trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4Phú Quốc và Tây Ninh đã đón đông đảo du khách đến tham quan, khám phá nhờ lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn.