Nạn nhân kể phút xe khách chở 12 người lao xuống vực sâu
(Dân trí) - Đang ngủ trên xe khách qua đèo An Khê (Gia Lai) hành khách bàng hoàng nghe tiếng va chạm lớn rồi xe lao xuống vực sâu hơn 30m. Những người sống sót vẫn chưa hết ám ảnh khi kể lại khoảnh khắc sinh tử.
Chiều 11/5, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, cho biết các nạn nhân trong vụ tai nạn trên đèo An Khê bị chấn thương không quá nghiêm trọng, sức khỏe đã ổn định.
“Có bệnh nhân chấn thương vùng đầu, có người bị gãy xương nhưng không nguy hiểm. Tất cả đều tỉnh táo, tiếp xúc, nói chuyện bình thường”, bác sĩ Dũng thông tin.

Xe khách chở 12 người lao xuống vực sâu trên đèo An Khê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).
Nằm điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện đa khoa trung tâm Gia Lai với vết thương ở đầu và chân, chị Hòa Thị Phương (35 tuổi, trú xã Ea Wer, Đắk Lắk) chưa hết hoảng loạn sau vụ xe khách rơi xuống vực sâu hàng chục mét trên đèo An Khê.
Theo lời chị Phương, tối 10/5, chị lên xe từ Đắk Lắk ra Quảng Nam để đi làm thuê. Khoảng 23h, xe vẫn di chuyển bình thường bất ngờ rung lắc dữ dội. “Chỉ ít phút sau, tôi nhìn lên phía trước thì hãi hùng thấy xe đang lao thẳng xuống vực. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng”, chị Phương nhớ lại.
Cũng theo chị Phương, khi xe rơi xuống vực sâu, bên trong là tiếng la hét thất thanh. Nhiều người bị quăng quật, một số hành khách không rõ bị văng đi đâu trong đêm tối.

Chị Hòa Thị Phương chưa hết bàng hoàng kể lại vụ tai nạn (Ảnh: Công Sơn).
Cùng điều trị tại bệnh viện, chị Phạm Thị Ngọc Trâm (36 tuổi, trú xã Ea Wer, Đắk Lắk) không giấu được nước mắt khi kể lại thời khắc kinh hoàng. Chị Trâm cho biết chị cùng 2 người bạn rời Buôn Đôn ra thành phố Đà Nẵng làm việc.
“Tôi chỉ nghe tiếng động rất lớn rồi xe chao đảo, lộn nhiều vòng xuống vực. Trong bóng tối, mọi người bị va đập liên tục, tiếng kêu cứu thất thanh”, chị Trâm nói.
Theo chị Trâm, một người đi cùng đã bị văng khỏi xe, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chị bị thương ở vùng cổ và đùi, không thể tự di chuyển. “Tôi phải nằm chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận. Họ vừa cứu người vừa hô hoán tìm những ai còn mắc kẹt trong xe. Đến 3-4h tôi mới được đưa lên khỏi vực”, chị nói.
Có mặt tại bệnh viện vào trưa 11/5 sau khi nhận tin dữ, bà Phan Thị Kim Mai (mẹ chị Ngọc Trâm), không kìm được nước mắt khi nhìn con gái nằm bất động trên giường bệnh.
Theo bà Mai, gia đình thuộc diện khó khăn, chị Trâm là lao động chính, đi làm thuê theo mùa vụ để nuôi chồng bị tai biến cùng hai con nhỏ.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do xe ben biển kiểm soát 77H-003.xx khi đổ đèo An Khê theo hướng Pleiku - Quy Nhơn bị mất phanh. Chiếc xe ben sau đó tông mạnh vào đuôi xe khách giường nằm biển kiểm soát 50H-059.xx của nhà xe Lâm Nhật Minh chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến xe khách mất lái, lao xuống vực sâu hơn 30m bên quốc lộ 19.

Xe khách bị hư hỏng nặng sau khi lao từ vực sâu hơn 30m (Ảnh: Công Sơn).
Ngay trong đêm, lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương cùng người dân nhanh chóng triển khai cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi vực sâu.
Theo lực lượng chức năng, do hiện trường nằm ở khu vực đèo dốc hiểm trở, trời tối nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Các lực lượng phải dùng đèn pin, đu dây thừng tiếp cận hiện trường rồi lần lượt đưa nạn nhân lên mặt đường.
Đến sáng 11/5, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục bảo vệ hiện trường, phương tiện và tài sản của hành khách để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h55 ngày 10/5, xe ben biển kiểm soát 77H-003.xx, do anh N.T.Y. (26 tuổi, trú tại phường An Khê, Gia Lai) điều khiển đã tông vào đuôi ô tô khách biển kiểm soát 50H-059.xx, do anh P.T.T. (26 tuổi, trú tại Đắk Lắk) cầm lái, chạy cùng chiều phía trước.
Cú va chạm mạnh khiến ô tô khách mất lái, lao xuống vực sâu hơn 30m. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có 12 người gồm tài xế và hành khách.





