Niềm hạnh phúc của bà mẹ nghèo xứ QuảngỞ độ tuổi ngoài 50, sống một đời kham khổ, không chồng, mẹ già, con dại, nhưng chị Lê Thị Thiệp ở xóm 7 xã Hải Thiện, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vẫn vững vàng, chắt chiu từng hạt lúa phụng dưỡng mẹ già, nuôi hai đứa con luôn học giỏi nhất trường.
Ủng hộ “Bà mẹ nghèo với đứa con nhặt được” và “Hai trẻ thơ mồ côi cha mẹ"Ngày 12/12, Đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng đã trao tận tay hai mẹ con bà Nguyễn Thị Thu và cháu Nguyễn Hoàn Thiện (thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) số tiền 1 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ.
Cám cảnh bà mẹ bán con trai lấy tiền chữa bệnh cho con gáiMột bà mẹ nghèo khổ ở Trung Quốc đã buộc phải đem rao bán con trai của mình để cứu sống đứa con còn lại.
Ngọc Hân từ thiện ở miền Trung(Dân trí) -Nhân dịp tham dự một sự kiện ở tỉnh ven biển miền Trung, Hoa hậu tham gia một chuyến đi ý nghĩa thăm các em nhỏ ở làng SOS, trường khuyết tật và các bà mẹ nghèo neo đơn.
Hạnh phúc thay những “em cu Tai”Có những người mẹ nghèo nhiều khi cảm thấy “bất lực” vì mình không cung cấp được cho con những tiện nghi vật chất như những bà mẹ giàu có. Những bà mẹ nghèo ấy có thể thiếu thốn về tiền bạc, nhưng họ không biết rằng họ đã dành cho đứa con nhỏ của mình một món quà vô cùng quý giá, rất cần để con lớn lên khỏe mạnh, đó là sự gần gũi chăm sóc.
Vay lãi nóng đóng học cho con“Xát ruột vì con cái, nhưng không thể để chúng bỏ giữa chừng được. Đành cắn răng vay mượn, chỗ nọ đập chỗ kia để cho chúng nó vào năm học mới suôn sẻ”, lời tâm sự của bà mẹ nghèo ở một làng chài Thái Bình là nỗi lòng của hàng ngàn bậc cha mẹ trước thềm năm học mới.
Bạn đọc Dân trí tiếp thêm sức mạnh đến người đàn ông mắc 2 bệnh ung thư"Số tiền bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ đã tiếp thêm sức mạnh cho chồng tôi và gia đình có thêm chi phí nuôi các con ăn học. Tôi biết ơn bạn đọc nhiều lắm!", bà Chu Thị Hằng cảm kích tâm sự.
Mẹ "đứng hình" với số tiền 200 triệu đồng trong hộp quà con gái gửi tặngKhi mở hộp quà và thấy bên trong có 200 triệu đồng tiền mặt, người mẹ không giấu nổi niềm vui, bất ngờ vì số tiền lớn hơn những gì bà tưởng tượng.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
"Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang""Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vui nhất, ý nghĩa nhất bởi có nhà đẹp đẽ, khang trang để ở", bà Trần Thị Bé Son chia sẻ.
Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.