Nam thanh niên giật dây chuyền vàng của bà lão bán vé sốThấy người phụ nữ bán vé số có đeo sợi dây chuyền vàng, Kin giả vờ hỏi mua rồi giật mang đi bán trả nợ và tiêu xài cá nhân.
05:01Lớp học tình thương của bà lão bán vé sốĐều đặn hơn 5 năm nay, ban ngày bà Ba rong ruổi đi bán vé số, buổi tối lại đứng trên bục giảng để dạy chữ cho các em học sinh nghèo.
Người phụ nữ cướp tài sản của bà lão bán vé số dạoChở bà Tạo đến đoạn đường vắng người, Đinh Thị Tố Nga (50 tuổi, ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh) đã cướp bóp da của bà. Nữ nghi phạm bị bắt tại một quán nước ngay sau đó.
Bà lão bán vé số 80 tuổi ngày ngày hái thuốc cứu ngườiSáng bà đi bán vé số từ sớm, đến trưa về sửa soạn đi hái thuốc nam để tặng cho người bệnh nghèo khổ. Giấc mơ cuối cùng của bà là được làm từ thiện đến cuối đời và hiến thân xác cho y học.
05:45Bà lão bán vé số 80 tuổi ngày ngày hái thuốc làm cứu ngườiSáng bà đi bán vé số từ sớm, đến trưa về sửa soạn đi hái thuốc nam để tặng cho người bệnh nghèo khổ. Giấc mơ cuối cùng của bà là được làm từ thiện đến cuối đời và hiến thân xác cho y học.
Những tấm lòng nhân văn giữa đời thườngTrong chùm clip dưới đây không chỉ giới thiệu tới độc giả về sự nhân hậu của một người đàn ông ở Nghĩa trang Đồng Nhi, hay về câu chuyện của một bà lão bán vé số nuôi chim trời, cùng những khoảnh khắc đẹp khác ở đời thường.
Mô hình bán trú “chống cô đơn” được nhiều người cao tuổi lựa chọnKhông chỉ là nơi lưu trú ban ngày, gói bán trú tại Phương Đông Asahi còn mang đến cho người cao tuổi sự kết nối, sẻ chia và cuộc sống trọn vẹn hơn.
Vị giáo sư gác bục giảng, hơn 10 năm bưng cơm phục vụ người nghèo ở TPHCMTừ khoản quyên góp 1 tỷ đồng cho đồng bào bão lũ đến ngày ngày bưng từng khay cơm 2.000 đồng, vị giáo sư hơn 10 năm gác bục giảng để trở thành người phục vụ trong quán cơm xã hội ở TPHCM.
Xác định 4 đội đầu tiên giành vé đi tiếp ở FIFA Club World CupSau Bayern Munich và Flamengo, hai đội bóng tiếp theo là Man City và Juventus đã giành vé đi tiếp sau loạt trận đêm qua và sáng nay ở FIFA Club World Cup.
Mã số 5725: Gia đình "trời đày", cha mất vì ung thư, mẹ cắt chân vì tiểu đườngCha qua đời vì ung thư trực tràng, mẹ bị tiểu đường phải cắt bỏ một chân. Anh Hùng là trụ cột của gia đình nhưng phải nghỉ làm thường xuyên để lo cho cha mẹ nên bị đuổi việc.
Bà lão bán bắp bệnh nặng một mình trong viện, cần người thân đến khẩn cấpBà lão bán bắp được hàng xóm chung dãy trọ đưa vào viện cấp cứu. Bà được các bác sĩ ghi nhận mắc bệnh nặng, không thể tự chăm sóc cá nhân nhưng lại không có người thân bên cạnh.