Cuộc sống người dân tại khu "ổ chuột" ở TPHCMVới căn nhà chỉ vỏn vẹn 20m2 ven bờ Nam Kênh Đôi (quận 8, TPHCM), gia đình với hơn 10 nhân khẩu của bà Kim Anh phải thay phiên nhau nghỉ ngơi, sinh hoạt mỗi ngày.
Hưởng trợ cấp thất nghiệp cần có đủ 4 điều kiệnBà Kim Anh (tỉnh Đắk Lắk) làm việc ở Cty cũ được 40 tháng nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), làm việc tại công ty mới được 4 tháng thì thôi, BHTN vẫn đóng tiếp tục, không bị ngắt quãng.
“Chạy” tiền để… nấu cơm từ thiệnMấy năm qua, cứ đến ngày mùng 1 âm lịch, căn nhà của bà Kim Anh lại nhộn nhịp với hơn chục người đến nấu cơm chay từ thiện. Cả nhóm đóng góp nhưng tháng nào cũng phải “chạy” tiền mới đủ chi phí hoạt động của bếp từ thiện.
Thủ thành Cape Verde bật khóc sau trận hòa Tây Ban NhaThủ thành 40 tuổi, Vozinha vừa viết nên câu chuyện cổ tích khi giúp Cape Verde, đội bóng mới chỉ tham dự World Cup lần đâu tiên trong lịch sử, cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha.
Cô dâu Đồng Nai bật khóc khi bố mẹ ly hôn 11 năm cùng tới dự đám cướiSau 11 năm bố mẹ chia tay, Kim Nhi không nghĩ có ngày cả bố và mẹ cùng xuất hiện trong lễ cưới của mình. Chồng cô cũng nghẹn ngào vì hiểu những thiệt thòi mà vợ trải qua.
Đi nhậu về nhớ lại chuyện cũ, người đàn ông gây án mạng ở nhà hàng xómCường và bà C. có mâu thuẫn trước đó. Nhậu xong, Cường về nhà và nhớ chuyện cũ nên đi qua nhà bà C. cự cãi.
Tạm giữ hình sự kẻ đâm chết con rể của hàng xómCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Dương Tấn Cường. Cường là nghi phạm trong vụ án mạng khiến một người tử vong ở xã Kim Sơn.
Vợ đi cặp kè vì tôi không còn… bản lĩnh đàn ôngTôi và vợ từng mặn nồng cho đến khi bi kịch ập tới khiến tôi mất đi khả năng "sinh hoạt vợ chồng".
Cuộc gặp cuối cùng của những đứa trẻ trong thảm kịch trên sông Ngàn PhốĐược người thân đưa đến sông Ngàn Phố chơi, tắm mát, trong lúc vui đùa thuyền bất ngờ bị lật khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 cháu nhỏ.
Mã số 5979: Mẹ ung thư, bà lao xương, bé gái lớp 7 nguy cơ phải nghỉ họcMới 12 tuổi, Kim Ngân đã phải thay cha mẹ chăm sóc các em nhỏ khi mẹ mắc ung thư, bà nội liệt giường. Gia cảnh kiệt quệ khiến cô bé lớp 7 luôn thấp thỏm nỗi lo một ngày phải rời xa mái trường.
“Đợi anh nhé, hết chiến tranh mình xây dựng gia đình...”Lời hẹn ước không thành, người lính năm xưa trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại chiến trường. Cô gái thủa đôi mươi ấy đã thành bà lão, lặng lẽ thắp nén hương trên bàn thờ hoa trắng...