Nghệ An: Thăm và tặng quà tết cho bà cụ mù nuôi chồng liệtChiều ngày 24/1, Báo Dân trí điện tử đã trao số tiền 3.820.000 đồng của bạn đọc ủng hộ tới gia đình cụ Quang - một bà cụ mù 30 năm qua nuôi chồng liệt, con tâm thần…
Mã số 208: Bà cụ mù lòa, khuyết tật không nơi nương tựaSống gần hết cuộc đời nhưng cụ Tế chưa một ngày được hưởng niềm vui tuổi già cùng con cháu. 83 tuổi, đôi mắt mờ và đôi chân khập khiễng, cụ vẫn phải bươn chải kiếm ăn từng bữa. Cụ chỉ ước sao không còn phải lo đứt bữa...
Bà cụ “mù chữ” gặp bi kịch đã lấy lại được nhà(Dân trí)- Sau hơn 3 năm đi đòi công lý, đến nay bà Trần Thị Nhàn (SN 1941, thôn Tân Bình, Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai)- nhân vật trong bài viết “Bi kịch mất nhà của cụ già mù chữ” đã lấy lại được toàn bộ căn nhà và mảnh đất liền kề của gia đình mình.
Mã số 3189: Bà cụ mù lòa sống cô độc với nỗi lo "chết không ai làm đám tang"Bị mù, tuổi cao sức yếu nhưng bà Phạm Thị Ốc (SN 1947) ở Ninh Bình chỉ có một mình lầm lũi trong căn nhà ẩm thấp, dột nát. Đến cuối cuộc đời, người phụ nữ nghèo vẫn chưa hết khổ, chỉ mong sao lúc chết có ai làm đáng tang để làng xóm đến thắp cho mình nén nhang.
Nghệ An: Bà cụ mù 30 năm nuôi chồng liệt, con tâm thần“Đời tui khổ lắm chú ơi! Có chồng mà như chết rồi, có con mà như không!” - bà cụ Nguyễn Thị Quang, 77 tuổi, con gái liệt sĩ tiền khởi nghĩa Nguyễn Đình Lượng, than vãn trong cùng cực nỗi thống khổ.
Hơn 38 triệu đồng đến với cụ bà Phạm Thị ỐcNgày 31/1, PV Dân trí đã đến trao số tiền 38.200.000 đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 2 tháng 1/2019 đến cụ bà Phạm Thị Ốc, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), nhân vật trong bài viết: “Bà cụ mù lòa sống cô độc với nỗi lo “chết không ai làm đám tang”.
Thanh Hóa: Bạn đọc sẻ chia cùng cụ bà mù loà cô đơnChiều 12/5, PV Dân trí đã cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 31.240.000đ đến “Bà cụ mù lòa, khuyết tật không nơi nương tựa” - cụ Lê Thị Tế ở thôn Đô Trình 4, xã An Nông, huyện Triệu Sơn.
Clip “mẹ phản ứng nhanh cứu con khỏi cú ngã từ tầng 4” nổi bật tuần quaĐoạn video ghi lại khoảnh khắc người mẹ đã phản ứng cực nhanh, cứu con của mình khỏi cú ngã từ tầng 4, là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
01:51Mã số 5621: Không chồng con, cụ bà mù sống lay lắt trong căn nhà mục ruỗngBị mù bẩm sinh, khoèo cả hai chân, không chồng con, tuổi già của cụ bà nơi vùng quê nghèo xứ Lạng chỉ có chiếc đài cũ kỹ làm bạn và những cơn đau mỗi khi trở trời.
Mã số 5621: Nhói lòng người phụ nữ khuyết tật sống đơn độc cả đời trong bóng tốiMù bẩm sinh, khoèo cả hai chân, không chồng con, tuổi già của người phụ nữ bất hạnh nơi vùng quê nghèo xứ Lạng chỉ có chiếc đài cũ kỹ làm bạn và những cơn đau mỗi khi trở trời.
Doanh nghiệp nói "1.248 người bị mù do trồng hành tím", Cần Thơ phản bácÔng Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ - khẳng định thông tin ở vùng đất Vĩnh Châu có hơn 1.200 người dân trồng hành tím bị mù mắt là không chính xác.