Gia Lai:

Bà cụ “mù chữ” gặp bi kịch đã lấy lại được nhà

(Dân trí)- Sau hơn 3 năm đi đòi công lý, đến nay bà Trần Thị Nhàn (SN 1941, thôn Tân Bình, Tân An, Đăk Pơ, Gia Lai)- nhân vật trong bài viết “Bi kịch mất nhà của cụ già mù chữ” đã lấy lại được toàn bộ căn nhà và mảnh đất liền kề của gia đình mình.

Bà Trần Thị Nhàn: Gia đình chúng tôi rất biết ơn báo
Bà Trần Thị Nhàn: "Gia đình chúng tôi rất biết ơn báo Dân trí đã giúp chúng tôi nói lên tiếng nói oan sai của gia đình mình…”.
Trước đó, như phản ánh của Dân trí, bà Nhàn sau vài năm làm ăn với một người phụ nữ tên Loan, do không biết chữ nên việc tiền nong của bà và chị Loan được bà Nhàn cho biết “thực tế một nơi, giấy tờ một nẻo”. Trên giấy tờ do bà Loan cung cấp thể hiện bà Nhàn nợ bà Loan gần 90 triệu đồng, để lấy số nợ này, bà Loan đã làm đơn kiện bà Nhàn ra tòa án... Và hội đồng xét xử buộc bà Nhàn phải trả cho bà Loan số tiền 95,881 triệu đồng và gần 4,8 triệu đồng tiền án phí.

Vì không có khả năng trả nợ nên bà Nhàn đã tự nguyện giao số tài sản của bà cho Chi cục THADS huyện Đăk Pơ để đảm bảo nghĩa vụ THA. Tuy nhiên, số tài sản của bà Nhàn chính là tài sản thừa kế của bà Nhàn và các con bà, chứ không phải của riêng bà Nhàn.

Trước sự việc trên, những người con của bà Nhà đã nhiều lần đề nghị THA huyện Đăk Pơ giải quyết cho họ mua lại toàn bộ tài sản là căn nhà và đất do bà Nhàn đứng tên theo giá quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, Chi cục THADS huyện Đăk Pơ đã phớt lờ yêu cầu này của họ, và quyết định bán đấu giá tài sản một cách trái với quy định của pháp luật.

Sau khi nhà cửa đất đai và toàn bộ nơi thờ phụng hương hỏa của tổ tiên bị mất, mẹ con bà Nhàn đã làm đơn khắp nơi để kêu cứu, đòi lại công bằng cho gia đình mình, nhưng sự việc vẫn chìm lặng.

Đến nay, sau hơn 3 năm đi tìm công lý cho gia đình mình, mẹ con bà Nhàn đã lấy lại được nhà và đất đã mất của gia đình mình. Chị Diệp Thị Lan cho biết: “Sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc của gia đình tôi, Chi cục THADS tỉnh Gia Lai và huyện Đăk Pơ đã gọi tôi đến làm việc, thỏa thuận việc trả lại nhà cho gia đình tôi. Gia đình tôi phải nộp 90 triệu đồng cho THA huyện Đăk Pơ để trả nợ cho mẹ tôi, sau đó chúng tôi sẽ lấy lại nhà. Gia đình chúng tôi rất biết ơn báo Dân trí đã giúp chúng tôi nói lên tiếng nói oan sai của gia đình mình…”.

Sau khi nộp xong số tiền trên, mẹ con bà Nhàn đã lấy lại tên chính chủ cho tài sản của gia đình mình. Trong niềm vui tột độ của những ngày cuối năm này, bà Nhàn tâm sự: “Sau khi nghe tin các con tôi đã lấy lại được nhà, tôi rất vui và bệnh tật cũng đỡ được chút ít. Bây giờ tôi thấy rất thanh thản, năm nay gia đình tôi lại được đón Tết ở nhà của mình, ông bà tổ tiên cũng đã có nơi thờ tự ổn định. Đây là mong ước mấy năm nay của tôi, tôi cảm ơn báo Dân trí rất nhiều, tôi không biết nói gì hơn nữa…”.

Thiên Thư