Cụ bà 100 tuổi chia sẻ món ăn sáng đơn giản là chìa khóa trường thọDù đã tròn 100 tuổi, bà vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, lạc quan và luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.
Suất cơm "lèo tèo vài lát chả", hiệu trưởng trường bán trú nói gì?Trước hình ảnh phản ánh về suất cơm bán trú chỉ có một số lát chả giò, bắp cải xào, lãnh đạo nhà trường được nêu tên tại Đà Nẵng khẳng định đây là thông tin không chính xác.
Hà Nội: Quán bánh đúc khiến khách Tây quay lại ăn nhiều lần không chánNằm khuất trong một con ngõ nhỏ trên phố Lê Ngọc Hân, quán bánh đúc bà Nội lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.
Cầm 200.000 đồng đi khắp Hà Nội, khách Hàn Quốc ăn no nê cả ngàyVới 200.000 đồng trong tay, anh Park Woo Sung có buổi food tour (khám phá ẩm thực) quanh Hà Nội một ngày. Trong đó, nhiều quán ăn nơi vị khách dừng chân có tuổi đời hàng chục năm.
Cụ bà 84 tuổi dành nửa thế kỷ bán cháo đậu đỏ mưu sinhHơn 50 năm trước, bà Để (TPHCM) đã bán cháo đậu để nuôi con. Nay đã còng lưng, bà vẫn gắn bó với nghề dù xã hội có nhiều đổi thay. Mỗi tô cháo dù chỉ 5.000 đồng nhưng đã nuôi cả 3 thế hệ gia đình bà.
Lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng sau vụ lùm xùm suất cơm "lèo tèo vài lát chả"Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, công khai minh bạch thực đơn bữa ăn, phụ huynh có thể đến tham quan bữa ăn của các học sinh bất cứ lúc nào.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT lên tiếng về thông tin suất ăn "lèo tèo vài lát chả"Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hải Châu (Đà Nẵng), qua nắm tình hình chung của Trường Tiểu học Núi Thành, bữa ăn tại đây rất ổn, không như bài đăng ẩn danh trên mạng xã hội.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Quán cháo "nhà nghèo" ở Hà Nội, khách xếp hàng dài chờ thưởng thứcQuán cháo đậu cà nằm trên phố Hàng Vôi (Hà Nội) luôn đông nghẹt khách mỗi giờ trưa.
Mã số 5515: Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương nãoGia đình bà Phê (ở Trà Vinh) rơi vào bĩ cực khi hai vợ chồng và con dâu đều bị ung thư, con trai bị di chứng chấn thương sọ não lúc quên lúc nhớ, cháu nội đang nằm nôi, tài sản đã khánh kiệt.
Nhớ bát cháo đậu phụ cà ghémCô là cô út của tôi, cũng là người long đong lận đận nhất trong 4 anh chị em. 18 tuổi cô góa chồng chỉ vẻn vẹn sau đám cưới chưa đầy 2 tháng. 32 tuổi chấp nhận kết hôn với ông chồng mắc bệnh tâm thần chỉ vì kiếm đứa con và cái nhà hơn chục m2 gần chợ, cố bám trụ lại Hà Nội.
Năm món ăn nhất định phải thử trong dịp năm mới ở Nhật BảnNgười Nhật Bản thường chế biến những món ăn rất đặc biệt để ăn mừng năm mới, cầu mong sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình mình.