1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5515

Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương não

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Gia đình bà Phê (ở Trà Vinh) rơi vào bĩ cực khi hai vợ chồng và con dâu đều bị ung thư, con trai bị di chứng chấn thương sọ não lúc quên lúc nhớ, cháu nội đang nằm nôi, tài sản đã khánh kiệt.

Bố mẹ chồng và con dâu đều bị ung thư

Ngồi trên chiếc giường duy nhất trong ngôi nhà nhỏ, vợ chồng bà Nguyễn Thị Phê (56 tuổi, ngụ ấp Đồng Điền, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và người con trai đều rên rỉ từng cơn.

Có đại diện xã cùng cán bộ ấp đến thăm, từng người trong gia đình thay nhau khó nhọc ngồi dậy chào rồi lại nằm về chỗ cũ.

Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương não - 1

Vợ chồng bà Phê đang điều trị ung thư, người con trai do di chứng chấn thương sọ não nên cũng không nhanh nhẹn (Ảnh: Nguyễn Cường).

Cả nhà chỉ còn bà Phê có thể nói chuyện. Tuy nhiên, do sức khỏe suy kiệt, người phụ nữ này chỉ nói bập bõm, ngắt quãng, chưa đủ câu đã phải dừng lại lấy hơi.

Bà Phê cho biết, bà phát hiện bị ung thư vú hơn 2 năm trước. Năm đầu tiên gia đình đưa bà Phê lên TPHCM chạy chữa, số tiền cả nhà tích góp được hơn 100 triệu đồng đã hết sạch. Từ năm ngoái tới nay, đều đặn mỗi tháng 1 lần bà Phê tự bắt xe đò lên bệnh viện tỉnh thăm khám và lấy thuốc, tổng chi phí gần 2 triệu đồng mỗi lượt.

Vì tác dụng phụ của quá trình hóa trị, tóc và lông mày bà Phê đều từng rụng hết, môi cũng tái sạm. Sau đó, một người hảo tâm đã vẽ màu đôi môi và cặp lông mày cho bà Phê, giúp bà bớt đi phần nào suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống.

"Cách đây 2 năm, một lần chồng đưa tôi đi TPHCM khám thì bác sĩ thấy ông ấy có triệu chứng, nên khám cho cả 2. Nào ngờ ông ấy cũng bị ung thư vòm họng. Lúc đấy tiền tiết kiệm đã hết sạch, vợ chồng tuyệt vọng vô cùng, thấy cuộc sống tối tăm mờ mịt", bà Phê kể.

Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương não - 2

Ông Thanh bị ung thư vòm họng, phải thở qua lỗ mở ở cổ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Để chữa bệnh cho ông Nguyễn Văn Thanh (62 tuổi, chồng bà Phê), gia đình đã vay mượn ở tất cả những chỗ có thể vay mượn, bán đi tất cả những thứ có thể bán. Chỉ còn mảnh đất hương hỏa ông cha truyền lại, đang đặt bàn thờ tổ tiên, gia đình không dám tự quyết.

Quá trình chữa trị cho ông Thanh cũng tốn hơn 100 triệu đồng. Hiện mỗi tháng ông Thanh vẫn phải lên TPHCM một lần để tiếp tục điều trị. Do ông Thanh không thể ngồi thời gian dài và cũng không thể tự chăm sóc bản thân, mỗi lần ông đi tái khám gia đình đều phải thuê xe dịch vụ, chi phí càng thêm nặng nề.

"Sau quá trình xạ trị, răng ông ấy mục hết, không ăn nói gì được cả, chỉ uống cháo loãng. Các bác sĩ phải mở lỗ thở ở cổ cho ông ấy. Giờ chồng tôi chỉ nằm như thế, ít ngủ, rên từ sáng đến khuya", bà Phê cho biết.

Do nằm nhiều, ít đi lại, ông Thanh được dành riêng góc giường sát tường. Tiếng thở nặng nhọc xen giữa những tiếng rên, lâu lâu ông Thanh lại rướn người, nhăn mặt biểu hiện rất đau đớn.

Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương não - 3

Bệnh án là thứ dễ tìm nhất trong nhà bà Phê (Ảnh: Nguyễn Cường).

Khổ tới mức không còn từ ngữ nào diễn tả

Người có sức khỏe ổn nhất trong nhà là anh Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi, con trai bà Phê). Khỏe mạnh, tay chân nhanh nhẹn, nhưng do di chứng chấn thương sọ não nên người đàn ông cứ nói trước quên sau.

Muốn nhờ con lấy nước mời khách, bà Phê phải liên tục nhắc đi nhắc lại. Ái ngại hoàn cảnh bản thân, anh Tuấn chữa ngượng nói rằng "em giờ tệ lắm, vẫn biết bản thân, biết hoàn cảnh gia đình, nhưng ai nói gì nghe xong quên liền".

Bà Phê kể lại như phân trần việc con trai trông khỏe mạnh nhưng nói trước quên sau, bà cho biết, giữa năm ngoái, vợ chồng bà đang nằm ở bệnh viện, con dâu lại sắp sinh. Để chăm sóc cả 3 người và tiết kiệm chi phí, anh Tuấn phải liên tục di chuyển bằng xe máy đi về giữa TPHCM và Trà Vinh.

Một đêm không may, trên đường đi anh Tuấn bất ngờ mất lái, tự gây tai nạn. Sau cú ngã, anh Tuấn phải nằm viện gần 2 tháng, tốn gần 100 triệu đồng chi phí điều trị. Xuất viện về nhà, người đàn ông cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến bây giờ.

Để chữa trị cho anh Tuấn, gia đình đã cậy nhờ hết mọi nơi, từ chính quyền, làng xóm, mạnh thường quân đến cửa chùa.

Nhà không còn người khỏe mạnh, cũng không còn tiền để lo lắng, bà Phê ngậm ngùi gửi con dâu sắp sinh về nhà mẹ ruột, nhờ sui gia chăm sóc.

Bi kịch đến tột cùng, chị Trương Thị Hồng Nhung (24 tuổi, con dâu bà Phê) vừa sinh xong cũng bị phát hiện mắc ung thư buồng trứng. Dù biết trách nhiệm, nhưng bất lực, bà Phê đành cậy nhờ sui gia lo mọi chi phí chữa trị cho con dâu và chi phí nuôi cháu nội.

Bố mẹ chồng và con dâu bị mắc ung thư, con trai bị tai nạn chấn thương não - 4

Con dâu bà Phê mới sinh nhưng cũng đang điều trị ung thư buồng trứng (Ảnh: CTV).

"Khổ không còn từ ngữ nào nói được nữa. Gia đình rất mong được nhà hảo tâm biết đến, giúp đỡ phần nào để con trai và con dâu có tiền điều trị, để chăm sóc cháu nội được nên người", bà Phê ngậm ngùi.

Ông Đặng Bé Bảy, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Thới cho biết, gia đình bà Phê là hoàn cảnh bi đát bậc nhất ở xã. Gia đình có đến 4 người bệnh, ngôi nhà họ đang ở cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào.

"Chính quyền địa phương rất mong bạn đọc báo Dân trí ở gần xa biết đến, giúp đỡ hoàn cảnh của bà Phê, để gia đình bớt đi phần nào khó khăn, để cháu nội của bà Phê có được tương lai tốt đẹp hơn", ông Bảy nói.