Cụ ông 112 tuổi tự chống gậy đi dự lễ mừng thọ, than "sống lâu quá"Cụ Trần Văn Côi ở Nghệ An vừa bước sang tuổi 112, luôn miệng "than phiền" bản thân sống lâu quá. Các con, cháu cụ mong cụ sống khỏe để chờ đi cưới chắt.
Đi gửi tiền cho vợ, Phó Chỉ huy Quân sự xã ngã xuống cống tử vongTrên đường đi gửi tiền cho vợ đang điều trị bệnh, một cán bộ Ban chỉ huy Quân sự xã không may bị tai nạn giao thông tử vong.
Giống cúc lạ bán "đắt như tôm tươi" dù mỗi cặp có giá gần tiền triệuTrong khi hoa vạn thọ có phần kém sung túc thì thị trường cúc mâm xôi nhiều màu lại nhộn nhịp hơn hẳn. Mỗi cặp cúc có giá từ 300.000 đến 850.000 đồng, khách "lùng sục" tìm mua.
Sinh viên “liên thủ” với anh trai lừa phụ nữ bán sang Trung QuốcTìm được mối đồng ý đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán, Đại nhờ anh trai tìm người, hứa trả công 10 triệu đồng.
Cầm dao đâm cổ bạn nhậu vì chuyện so sánh "bộ phận nhạy cảm" của vợTrong lúc nhậu, anh B. chất vấn Út vì sao so sánh "bộ phận nhạy cảm" của vợ Út và vợ anh B. Cả hai lời qua tiếng lại. Út tức giận cầm dao đâm cổ B. làm nạn nhân bị thương tích 20%.
Truy tìm 4 người đàn ông giết bò hàng xóm lấy thịt ănThấy bò vào nương rẫy của nhà mình, Xeo Phò Nuôn cùng 3 người đàn ông khác đã bắt một con làm thịt ăn. Hiện công an đang truy tìm 4 người này để làm rõ.
Mẹ nhận án trong tiếng khóc khát sữa của con nhỏĐứa nhỏ chừng 4 tháng tuổi được bố "treo" lủng lẳng bên hông, đứng ngoài hành lang khóc vang, vọng vào phòng xét xử.
Lên cơn ảo giác, chú giết cháu hơn 1 tuổiSau khi sử dụng ma túy, Nhi về nhà và có những biểu hiện bất thường. Người anh sợ hãi chạy đi tìm người giúp đỡ, chưa kịp quay về thì đứa con mới hơn 1 tuổi đã bị em trai đánh chết.
02:13Lên cơn ảo giác, chú giết cháu hơn 1 tuổiSáng ngày 24/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Xeo Văn Nhi (SN 1996, trú tại xã Na Loi, Kỳ Sơn, Nghệ An). Theo cáo trạng, chiều tối ngày 20/11/2015, trong lúc đi chơi, Nhi được 2 người Lào cho một viên ma túy để dùng. Sau đó Nhi đi về nhà. Đến khoảng 23h, Nhi đang xem ti vi thì đứng dậy dùng chân đá vỡ bóng đèn rồi chửi anh trai. Thấy Nhi có biểu hiện bất thường, người anh trai chạy đi tìm người giúp đỡ. Trong lúc người anh đi gọi người thì Nhi nghe tiếng cháu bé con anh trai (mới 1 tuổi, 3 tháng) khóc liền đẩy cửa phòng vào, giằng cháu bé trên tay chị dâu rồi đập vào cột nhà. Sự việc quá đột ngột, người chị dâu không kịp can ngăn. Khi thấy cháu bé không khóc nữa, Nhi thả cháu bé xuống đất. Mọi người phá cửa xông vào thì Nhi bỏ chạy lên núi. Cháu bé được xác định đã tử vong. Đến khoảng 14h ngày 21/11/2015, Xeo Văn Nhi bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ khi đang lẩn trốn trên núi. Tại phiên tòa ngày 24/10, Xeo Văn Nhi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.
300 suất phở, hơn 500 chiếc nem Việt được khách Trung Đông ăn hết veoGần 300 suất phở, hơn 500 chiếc nem cuốn và nem rán đã được công chúng thưởng thức trọn vẹn chỉ sau 2 giờ trong buổi khai mạc "Ngày Việt Nam tại Ả-rập Xê-út 2024".
Bắt kẻ phát tán tin nhắn giả mạo để đánh cắp dữ liệu cá nhân ở Hà NộiChỉ trong vài ngày, Út sử dụng thiết bị chèn sóng nhà mạng viễn thông phát tin nhắn quảng cáo đến gần 390.000 thiết bị di động nhằm đánh cắp thông tin cá nhân.
Bắt nghi can đánh bé một tuổi tử vongNgày 23/11, cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã truy bắt được Xeo Văn Nhi (19 tuổi, trú xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn) - nghi can sát hại cháu Xeo Văn Khing (một tuổi).