07:39Đàm Vĩnh Hưng gọi trực tiếp Hồ Ngọc Hà chất vấn chuyện "anh em nương tựa"Trong talkshow của Dân trí, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại gọi điện cho Hồ Ngọc Hà - người em đồng nghiệp thân thiết của mình - để bàn về chủ đề "anh em nương tựa".
Tiền không phải tất cả, đây mới là thứ phụ nữ chín chắn cần ở đàn ôngKhông ít cô gái trẻ ngày nay đặt tiền bạc lên ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với đàn ông. Mục tiêu của họ là tìm những "người anh" giàu có để "anh em nương tựa"...
Người đàn ông mắt mờ nuôi em tâm thần thoát cảnh nhà lụp xụpĐón nhận số tiền của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, ông Lực xúc động nói, "cả đời tôi chỉ mong sao có chỗ ở đàng hoàng để anh em nương tựa vào nhau đến lúc nhắm mắt xuôi tay, như vậy là mãn nguyện rồi".
Mã số 410: Hai cụ già khốn khổ trong căn nhà che bằng túi nilonHai anh em đã hơn 70 tuổi. Người anh trai bị mù hai mắt. Người em gái chỉ còn một con mắt là sáng. Dù vậy, hai anh em nương tựa vào nhau sống hơn mười mấy năm qua trong căn nhà ọp ẹp được che bằng túi nilon dưới chân cầu.
Mã số 419: Nước mắt 3 anh em mồ côiCha mất sớm, 3 anh em nương tựa vào mẹ. Nghèo đói, hai người anh, chị phải nghỉ học từ năm lớp 9 đi làm thuê kiếm sống. Và nay, người em út cũng đang phải đối mặt với nguy cơ phải nghỉ học khi người mẹ qua đời sau một tai nạn.
Cuối đời của nghệ sĩ Thương Tín: Ở nhà 8m2, trầm cảm vì thiếu tiền, nhớ conNghệ sĩ Thương Tín trải qua tuổi xế chiều lận đận. Ông sống cô đơn, kinh tế chật vật, phải nương tựa người nhà, tinh thần suy sụp vì nhớ con.
Mã số 5794: Bà lão đau yếu là chỗ dựa duy nhất của chồng tâm thần và 2 cháu nội mồ côiNỗi đau mất cùng lúc cả con trai và con dâu còn chưa nguôi, bà Ẹm lại nặng gánh lo tương lai của 2 cháu nội mồ côi. Điều bà trăn trở nhất: "Lỡ mai này tôi đổ bệnh, 2 đứa trẻ biết nương tựa vào ai".
Vợ qua đời, người chồng nghèo nén đau thương gửi lời tri ânSau nhiều tuần chống chọi với bệnh hiểm nghèo, chị Chu Thị Lan đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6/12. Trong nước mắt, anh Việt gửi lời tri ân tới những tấm lòng nhân ái đã dang tay giúp đỡ gia đình.
Người đàn ông làm phụ hồ, chạy xe ôm 12 năm để kiếm tiền vào đại họcHoàn cảnh khó khăn, nợ nần, anh Trần Ngọc Trung Em không chỉ gánh trên vai nỗi lo cho gia đình mà còn cả ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học.
Mã số 5772: Bà nội gần 80 tuổi gồng gánh 3 cháu nhỏ mồ côi cha, mẹ bỏ điTrong ngôi nhà sàn cũ chẳng có đồ đạc gì giá trị, bà Rén đã gần 80 tuổi vẫn gồng gánh nuôi 3 đứa cháu mồ côi cha, mẹ bỏ đi biệt xứ.
Mã số 5780: Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chiChồng qua đời, chị Mạch một mình gồng gánh mẹ già bị tai biến và con trai nằm một chỗ sau tai nạn. Ba phận đời bất hạnh nương tựa nhau qua ngày trong căn lán tre tạm bợ.
Mã số 5754: Giọt nước mắt của 2 chị em ruột sau bão lũMưa lũ đã cướp đi người chồng, vùi lấp ngôi nhà của chị Khang. Trong cơn bĩ cực, chị được em gái dang tay đón về. 6 người chen chúc trong căn nhà gỗ nhỏ, sẻ chia từng bữa ăn, gắng gượng sống qua ngày.