Thăm gia đình 6 chị em mồ côiHàng ngày mấy đứa lớn theo dì đi nhặt ve chai, kiếm tiền nuôi mình, nuôi em. Tối về mấy chị em lại dắt nhau đến lớp học tình thương để thỏa ước mong đến trường.
Kon Tum: 6 chị em mồ côi thiếu ăn, thiếu mặcCha mẹ bệnh nặng rồi lần lượt qua đời trong thời gian ngắn, để lại 6 chị em Y Phương bơ vơ trong căn nhà rách nát. Bữa đói bữa no, bọn trẻ chỉ còn biết dựa vào nhau mà sống. Mùa đông sắp đến, 6 chị em không có lấy một manh áo lành.
Cộng đồng người Việt tại Ukraine tặng sổ tiết kiệm đến 6 chị em mồ côiCảm thương trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 6 chị em cô bé Nguyễn Thị Yến trong bài viết: “Mẹ chết thảm vì xe tải, bố cũng đột ngột qua đời, 6 con thơ côi cút”, cộng đồng người Việt tại TP. Odessa, Ukraine đã gửi tặng sổ tiết kiệm trị giá 20.900.000 đồng. Món quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn bởi đó là tình cảm quý báu của bà con kiều bào xa quê dành cho gia đình các cháu.
Y Phương trả nợ vì sợ sẽ ra điSáng qua 21/12, đại diện báo Dân trí đã trở lại thăm và trao số tiền 4.400.000 đồng tới người chị Y Phương, nuôi 5 đứa em mồ côi đến trường trong bài viết “Kon Tum: 6 chị em mồ côi thiếu ăn, thiếu mặc”.
Những đứa trẻ mồ côi và điều ước đón cái Tết sum vầyMột cái Tết nữa lại đến, nhiều trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng ở Trung Tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Nam, vẫn luôn mong "điều ước đón Tết sum vầy có bố, có mẹ" sớm trở thành hiện thực.
Người đàn ông nghèo mất ví và hành động xứng đáng "nhận điểm 10"Tìm được ví đã đánh rơi, anh Bổi xin nhường số tiền người dân quyên góp hỗ trợ mình cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Mã số 5442: Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹChàng trai kể, bố mất sớm, mẹ phải nuôi 3 anh em và bà cô đã gần 80 tuổi. Những ngày chăm mẹ ở bệnh viện sau vụ tai nạn, em đã không còn đồng nào, nhiều người cho áo ấm và giúp suất ăn từ thiện.
Bạn đọc giúp đỡ chàng trai mồ côi gần 350 triệu đồng chữa bệnh hiểm nghèoCảm thương hoàn cảnh chàng trai mồ côi, không may mắc bệnh hiểm nghèo, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ gần 350 triệu đồng giúp em có kinh phí tiếp tục điều trị.
Bạn đọc ủng hộ hơn 845 triệu đồng tới 2 anh em vừa mồ côi cả bố và mẹThương xót hoàn cảnh của Đào Trường Anh khi mẹ đột ngột ra đi không kịp trăn trối, bố cũng mới mất vì ung thư, bà nội thường xuyên đau ốm, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 845 triệu đồng.
Mã số 5408: Mẹ già nghèo khổ: "Thương con vắn số, tội các cháu sắp mồ côi"Nhìn con gái phải thở oxy, 3 cháu thay nhau bóp tay, chân cho mẹ, bà Bình như "đứt từng khúc ruột". Bà thương con gái "số ngắn", các cháu của bà sắp phải mồ côi.
Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối đã qua đời, 2 con mồ côi cha mẹDù đã nhận được sự tận tình chăm sóc từ gia đình, các y bác sĩ và sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí nhưng bệnh tình quá nặng khiến cơ thể chị Bích suy kiệt. Ngày 24/12, chị đã trút hơi thở cuối cùng.
Giọt nước mắt của bảo mẫu làm việc tại trại trẻ mồ côiNhìn đứa trẻ mồ côi do chính tay mình chăm sóc, được người lạ nhận nuôi, Zhang Ning (quốc tịch Trung Quốc) không khỏi xúc động. Đối với cô, đó là nỗi buồn chia xa nhưng giọt nước mắt lại là hạnh phúc.