Mã số 5865: Mẹ nghèo bất lực, gào khóc cầu xin cho 3 con cơ hội được sốngChị Liên như chết lặng khi nhận tin 3 người con đều bị bệnh hiểm nghèo. Người mẹ chỉ biết gào khóc, cầu xin cơ hội sống cho các con.
Mã số 250506: Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôiMưa lũ trút xuống khiến dải đất miền Trung oằn mình gánh chịu đau thương và mất mát. Đã có 18 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị sập, hư hỏng, hơn 128.000 ngôi nhà chìm trong biển nước.
Mã số 5765: Mẹ nghèo mắc ung thư máu: “Em không muốn chồng con mắc thêm nợ”Vay mượn 190 triệu đồng chữa ung thư máu, sau hơn 1 năm gồng mình níu kéo sự sống, sức cùng lực kiệt, chị Thảo về nhà chấp nhận số phận nghiệt ngã, bởi không muốn chồng con mang thêm nợ.
Đánh bầm dập con trai của chồng, 20 năm sau mẹ tôi nhận cái kết "xứng đáng"Nỗi ám ảnh tuổi thơ đeo bám tôi quá lâu, khiến tôi không thể bình yên khi nhắc đến mẹ ruột.
Thiếu tá công an bị đâm tử vong: Lần cuối cùng đưa con trai đi họcVào sáng 8/9, Thiếu tá Cánh chở con trai đến trường học rồi đến đơn vị làm việc, đến trưa cùng ngày thì hy sinh.
Tôi sắp sinh con, chồng vẫn mải mê "thân mật" bên nhân tình và cái kếtĐáng lẽ, khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu tiên phải là giây phút hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng đó lại là thời điểm đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của tôi và chồng.
Có thai sau ân ái cùng chồng và tình cũ, tôi không biết đứa trẻ là con ai?Tôi phát hiện mình có thai sau nhiều lần ân ái với tình cũ và chồng, giờ tôi không biết đứa trẻ là con của ai.
Lan Phương và những lần nhập vai khiến người xem "nổi da gà" hút triệu viewTừ Diệu ở “Cả một đời ân oán” đến Linh trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, Lan Phương đều khiến khán giả “nổi da gà” bởi khả năng hóa thân vào nhân vật.
Muốn người đàn ông Pháp "đặt cọc vợ", ai ngờ cuộc đời tôi sang trangTôi từng nghĩ cuộc đời mình bỏ đi sau những trận đòn và sự phản bội của chồng cũ.
Vụ 5 người Việt tử nạn ở Thái Lan: Sao mẹ con chưa về?!Khi chiếc xe chở thi thể của mẹ vừa về nhà, bé Thanh Ngân (5 tuổi) dẫu còn bé thơ đã chạy ra đầu ngõ gào khóc nức nở. Hình ảnh bé thơ quỳ lạy mẹ trong đám tang mẹ ai cũng không cầm được lòng mình…
Vụ sập giàn giáo tại Formosa: “Con gọi tên anh nhiều lắm...”Người vợ trẻ đau đớn không nói lên lời, nước mắt của chị chảy xuống khuôn mặt của đứa con thơ, chị ghì chặt nó vào lòng. “Anh ơi anh về với mẹ con em. Chúng nó gọi tên anh nhiều lắm anh ơi. Anh hứa là về thăm chúng mua quần áo mới cho chúng mà anh …”, tiếng khóc người vợ làm thắt lòng người xung quanh.
Chỉ vì một bức ảnh họp lớp tình tứ, gia đình tôi tan nát không còn gìMột buổi họp lớp và một bức ảnh đã đưa gia đình tôi đến bờ vực tan vỡ.