Vũ Cát Tường đi diễn xa, không kịp nhìn mặt cha lần cuốiHay tin cha mất, ca sĩ Vũ Cát Tường tức tốc về trong đêm. Không ở cạnh cha trong phút cuối đời, nhưng suốt thời gian ông đổ bệnh, Vũ Cát Tường luôn kề cạnh chăm sóc.
Bố đột ngột qua đời, Vũ Cát Tường xúc động viết lời tiễn biệtThông tin cha của Vũ Cát Tường qua đời khiến nhiều khán giả xót xa, bởi giọng ca sinh năm 1992 vừa tổ chức lễ thành đôi trước đó không lâu.
Mã số 5483: Người đàn bà cơ cực gồng gánh chồng tâm thần, mẹ già yếu và 2 con thơChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) đã không ngừng khóc khi được hỏi về thập kỷ cơ cực, một mình gồng gánh mẹ già, chồng tâm thần và 2 con thơ.
Hết Tết và trăn trở của những người con lập nghiệp xa quêNăm nay, anh Hoàng Công Anh (48 tuổi, quận 1, TPHCM) quyết định đưa cả gia đình về quê ở Cà Mau từ 26 đến mùng 4 Tết, để con cái được tận hưởng trọn vẹn không khí Tết cổ truyền.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Mã số 5485: Mẹ nghèo cất gánh hàng rong, ôm con thơ chạy bệnh viện quanh nămCon út của chị Huỳnh Thị Hồng từ khi chào đời đã mang trong mình nhiều căn bệnh bẩm sinh, nằm viện quanh năm khiến hoàn cảnh gia đình càng thêm kiệt quệ.
Con trai người lính hy sinh ở biên giới phía Bắc chỉ biết cha qua lời mẹ kểCha nhập ngũ khi anh Phạm Bá Trí còn đỏ hỏn. Năm anh được 15 tháng tuổi, gia đình nhận tin dữ từ pháo đài Đồng Đăng. Liệt sỹ Phạm Bá Hải hy sinh trong ngày đầu chiến tranh biên giới năm 1979.
Mã số 5484: Anh Lợi mất 2 tay, 1 chân vì bỏng điện: "Em biết làm gì để nuôi con?"May mắn vẫn giữ được mạng sống sau cú phóng điện cao thế, nhưng anh Lợi đã bị cụt đôi tay và chân phải. Người đàn ông cùng quẫn, ngửa mặt than trời: "Em biết làm gì để nuôi con?".
Mã số 5385: Người đàn ông gặp nạn khi đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho vợTrên đường đi chặt keo thuê kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, anh Pon, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An không may đụng phải con chó chạy ngang qua, dẫn đến tai nạn, chấn thương sọ não.
Mã số 5482: Người đàn ông mắc ung thư: "Em chết rồi 2 con nhỏ và vợ biết phải làm sao?"Mắc căn bệnh ung thư giai đoạn 4, người đàn ông dân tộc Dao nghèo khó không còn bận tâm đến cái chết nữa. Anh xót thương 2 con thơ và lo lắng khoản nợ hơn 300 triệu đồng trên vai người vợ hiền.
Mã số 5372: Cha già mắc bệnh hiểm nghèo cầu mong sự sống cho con trai ung thư phổiTrong khi con trai đang điều trị căn bệnh ung thư phổi thì ông Sửu cũng nhập viện vì ung thư trực tràng. Cảnh cha già mặc áo bệnh nhân chăm con trên giường bệnh khiến không ít người xót xa.
Mã số 5442: Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹChàng trai kể, bố mất sớm, mẹ phải nuôi 3 anh em và bà cô đã gần 80 tuổi. Những ngày chăm mẹ ở bệnh viện sau vụ tai nạn, em đã không còn đồng nào, nhiều người cho áo ấm và giúp suất ăn từ thiện.