01:53Mã số 3307: Bình Định: Chồng đi biển mất, vợ dị tật gồng mình nuôi 2 con thơ dại Một lần đi biển, anh Thời bị trượt chân ngã làm gãy 3 xương sườn, chủ tàu chủ quan chỉ cho uống thuốc. 10 ngày sau khi tàu vào bờ thì vết thương nhiễm trùng, dịch tràn phổi, anh Thời đã mãi ra đi bỏ lại người vợ dị tật và 2 con thơ dại.
Trao 112 triệu đồng tới người phụ nữ mất chồng nuôi 2 con thơ dại "Hay tin mình nhận được số tiền ủng hộ hơn 100 triệu đồng, tôi mất ngủ cả đêm vì không tin đây là sự thật. Từ khi cha mẹ sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ có số tiền lớn thế này", chị Trân cho biết.
Mã số 3673: Rơi nước mắt cảnh 2 con thơ dại bơ vơ bên người cha mù Bị mù bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam, cuộc sống của anh Giang tưởng tốt đẹp hơn kể từ khi anh lấy vợ. Nhưng vụ tai nạn đã cướp đi người vợ, để lại 2 đứa con thơ bơ vơ bên người cha mù lòa.
Mã số 2146: Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại Cái tin chồng chết vì tai nạn khi đứa con thứ hai mới sinh được có 20 ngày khiến người vợ trẻ ngã quỵ. Sau bao nhiêu ngày tưởng như không thể vực dậy nổi, nhìn 2 đứa con thơ đói ăn, khát sữa, chị lại gượng dậy đi làm, với tâm niệm để nơi chín suối hương hồn của chồng cũng an lòng.
Mã số 2207: Cha nằm liệt giường bất lực nhìn 2 con thơ dại sống trong cùng cực Mới 33 tuổi, anh Võ Văn Chinh, ngụ ấp Giồng Lớn (An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre) trở thành người tàn phế sau tai nạn lao động rơi từ trên cao xuống đất làm chấn thương cột sống. Không tiền điều trị, anh nằm ở nhà bất lực nhìn vợ, con chật vật trong khốn cùng.
Mã số 4265: Chồng đột tử, con mắc bệnh u não, cô giáo nghèo tuyệt vọng cầu xin phép màu Chồng mất, chị nén nỗi đau vào lòng gồng mình chăm sóc 2 con thơ dại cùng bố mẹ chồng già yếu. Một lần nữa số phận nghiệt ngã đẩy chị đến tận cùng đau khổ, khi con trai mắc u não ác tính.
Mã số 3307: Tận cùng đau khổ sau tai hoạ phá nát “tổ ấm” của gia đình ngư dân bám biển Hoàng Sa Trong chuyến bám biển Hoàng Sa (Việt Nam), anh Thời không may bị trượt chân ngã gãy 3 xương sườn. Do chủ quan không để ý vết đau, đến 10 ngày sau khi tàu cập bờ thì vết thương nhiễm trùng quá nặng đã cướp đi sinh mạng anh bỏ lại người vợ dị tật nuôi 2 con thơ dại.
Bến Tre: Hơn 50 triệu đồng đến với vợ chồng anh Nguyễn Văn Chinh Phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo chính quyền địa phương vừa trao số tiền 50. 980.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (ngụ ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) – nhân vật chính trong bài: “Cha nằm liệt giường bất lực nhìn 2 con thơ dại sống trong cùng cực”.
3 mẹ con em Nguyễn Thị Giang sắp có nhà mới Trở lại thăm mẹ con em Nguyễn Thị Giang trong bài viết: “Chồng mất vì tai nạn giao thông, vợ ngã quỵ bên 2 con thơ dại”, chúng tôi ai cũng mừng trước hình ảnh ngôi nhà đang được xây dựng. Vậy là mơ ước bấy lâu nay của em đã thành hiện thực nhờ sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc Dân trí gần xa.
Mã số 4983: Bố mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ nheo nhóc sống với bà ngoại gần 70 tuổi Đã gần 3 năm nay, cả 2 vợ chồng bỏ đi biệt tích, để lại 3 đứa con nheo nhóc cho người mẹ già đã gần 70 tuổi chăm sóc. Dù tuổi cao, sức yếu, bà ngoại đi làm phu gạch rồi mò cua, bắt ốc lo cho các cháu.
Bệnh viện ở TPHCM liên tiếp ghi nhận 2 bé viêm não nguy kịch vì bệnh dại Chỉ trong ít ngày, một bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối ở TPHCM đã tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi mắc bệnh dại đã lâm vào tổn thương não nguy kịch.
Hơn 165 triệu đồng đến với người mẹ nghèo có 3 con bị thần kinh Với số tiền hơn 165 triệu đồng độc giả hảo tâm ủng hộ, chị Tý có thêm kinh phí để điều trị cho 3 con đáng thương của mình.