1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồng

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Vợ chồng chị Thúy bị bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc đành bán vé số, chạy xe ôm... chăm nuôi 2 con thơ dại. Cảm thông trước nghịch cảnh trên, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 156 triệu đồng.

Đại diện báo Dân trí ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã trao hơn 156 triệu đồng tới chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (42 tuổi, ngụ ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Chị Thúy là nhân vật trong bài viết "Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn học", đăng ngày 4/5.

Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồng - 1

Đại diện báo Dân trí trao hơn 156 triệu đồng tới chị Thúy (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau khi hoàn cảnh của chị Thúy được chia sẻ, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ, giúp chị có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh và nuôi hai cô con gái nhỏ.

Đón nhận số tiền trên tay, chị Thúy xúc động bày tỏ: "Tôi mừng lắm, không nghĩ rằng bản thân có thể có số tiền lớn như thế. Tôi chân thành cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi có điều kiện chữa bệnh lao phổi, có tiền lo cho con ăn học".

Người phụ nữ cho biết, gần một tuần qua, con gái chị bị bệnh và đang nhập viện điều trị, chính vì thế số tiền trên lại càng cần thiết và ý nghĩa vô cùng đối với gia đình chị.

"Tôi đã trích hơn 100 triệu đồng để lập sổ tiết kiệm, số tiền sẽ để dành cho hai đứa con đi học. Tôi xin hứa sẽ sử dụng tiền đúng mục đích để không phụ lòng mọi người đã yêu quý, chia sẻ trong lúc gia đình tôi khó khăn, cùng cực", chị Thúy xúc động nói.

Như Dân trí đã thông tin, vợ chồng chị Thúy có hai con gái đang học lớp 1. Trước khi bệnh tật ập đến, cả nhà bốn người lên Bình Dương làm công nhân xây dựng. Thu nhập vốn đã ít ỏi, cả hai vợ chồng còn mắc bệnh lao phổi khiến sức khỏe suy yếu không thể làm việc nặng nhọc.

Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồng - 2

Chị Thúy nhặt rau mướn để trang trải, lo cơm ăn áo mặc mỗi ngày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sau dịch Covid-19, vợ chồng chị Thúy về quê sinh sống. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Tèo chạy xe ôm, bán vé số dạo kiếm tiền nuôi gia đình. Còn chị Thúy bệnh tình ngày một trở nặng, biến chứng thêm gan nhiễm độc, viêm dạ dày tá tràng, cổ họng còn có khối u khiến chị ăn chẳng được, uống chẳng xong. Người phụ nữ mất sức lao động, ngày ngày quanh quẩn trong phòng trọ nấu cơm, chăm sóc con cái. Hôm nào khỏe, chị Thúy nhặt rau mướn, tiền công chỉ 2.000 đồng/kg.

Với số tiền ít ỏi chồng kiếm được, chỉ đủ lo tiền trọ, tiền ăn hằng ngày, chẳng thể chữa dứt căn bệnh ngặt nghèo của chị Thúy. Vì hoàn cảnh túng thiếu, hai cô con gái của chị cũng đi học trễ, mãi 11-12 tuổi mới vào lớp 1. Kinh tế eo hẹp, càng khiến đôi vợ chồng lo lắng tương lai học hành cho các con sẽ bị dang dở.

Chia sẻ với phóng viên, chị Thúy từng nghẹn ngào nói: "Tôi chết cũng không sao nhưng con còn nhỏ quá, bỏ lại không đành. Tôi chỉ ước ao có số tiền chữa bệnh, khỏe mạnh để nuôi con ăn học đến nơi, đến chốn".