Mã số 1762: Nghẹn ngào cảnh mẹ già 72 tuổi một mình chăm chồng tai biến và 2 con tâm thầnBà Thai cũng đã ở vào cái tuổi gần đất xa trời, bà cứ tuôn trào nước mắt mỗi khi nghĩ đến cuộc sống của chồng con. Vất vả bà không sợ, bà chỉ lo lỡ như bà chết trước thì ai sẽ thay bà chăm người chồng tai biến và 2 đứa con điên dại.
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mã số 3735: Thắt ruột nỗi lòng mẹ già “chắn bão” cuộc đời cho đứa con gái điên dạiÁnh mắt mờ đục, nhạt nhòa, bà Tân, ông Hiển chỉ ước mong hai đứa cháu thơ dại còn một tia sáng tương lai. Chúng sinh ra mà không biết cha mình là ai, người mẹ điên dại thì bỏ đi vất vưởng.
Hơn 46 triệu đồng đến với cảnh mẹ già "chắn bão" cuộc đời con gái tâm thầnNgày 4/6, phóng viên Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền hơn 46 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ hoàn cảnh "Người mẹ già “chắn bão” cuộc đời cho đứa con gái điên dại".
Anh Nguyễn Trung Quàng đã mãi mãi ra điSau thời gian chữa trị tích cực nhưng do căn bệnh đã quá nặng khiến anh Quàng – nhân vật trong bài viết: “Bố ơi, xin bố đừng chết !...”, đã không còn nữa. Anh ra đi, để lại người vợ tần tảo cùng 2 cô con gái điên dại và đứa con trai nhỏ mới lên 4
Hơn 30 triệu đồng tiếp tục đến với hoàn cảnh khó khănNgày 22/6, PV Dân trí, đại diện Ngân hàng SHB chi nhánh tại Nghệ An cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền hơn 30.430.000 đồng giúp đỡ hoàn cảnh bà Phạm Thị Tân.
Phẫn nộ vợ bắt 2 con ngồi lơ lửng ngoài cửa sổ chung cư vì giận chồngMâu thuẫn với chồng, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã ép 2 con ngồi trên cục nóng điều hòa, không có thiết bị nào bảo vệ.
Mẹ Việt Nam anh hùng kể chuyện ngày nhận báo tử của chồng và 3 con traiBốn lần tiễn chồng con đi không về, có những tháng năm mẹ Ngày đã hóa điên dại. Nhưng sau những đau thương, giờ mẹ tự hào vì chồng con đã góp xương máu để đất nước vững bền, ngày càng giàu mạnh.
Mã số 3217: Tận cùng nỗi đau của mẹ già bệnh tật nuôi 2 con tật nguyềnÔng Trời ban cho bà 2 người con, thì đứa con gái lớn mắc bệnh tâm thần nặng từ nhỏ, đã 42 tuổi nhưng vẫn ngơ ngác như đứa trẻ lên 3. Người con trai thì phát điên dại đã 13 năm do tai nạn giao thông. Gần đây, các căn bệnh hở van tim, tăng huyết áp của bà đột nhiên trở nặng, khiến bà không khỏi lo sợ. Bà sợ, nhỡ một mai bà không còn ở trên đời thì 2 người con bất hạnh của bà sẽ ra sao?!...
Hơn 101 triệu đồng đến với chị Vũ Thị KimChồng chết đã lâu, mẹ chồng lại điên dại, một mình chị Kim phải tần tảo nuôi 2 đứa con trong tình cảnh bĩ cực bởi bản thân chị cũng đang bị ung thư máu cùng căn bệnh thế kỉ HIV. Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền 101.465.000 đồng, chị Kim mừng mừng tủi tủi gửi lời cám ơn.
Mã số 2848: "Bố ơi, xin bố đừng chết !..."Mắc căn bệnh ung thư thực quản đã đến giai đoạn nặng, lại không tiền chữa trị, anh Nguyễn Trung Quàng chỉ còn nước nằm nhà chờ chết…Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên vai người vợ lam lũ. Khi mà chị còn phải chăm sóc một đứa trẻ còn thơ dại và 2 người con gái mắc bệnh tâm thần…