00:34Mã số 4931: Ấp nghèo mong có cầu để con trẻ được đến trường an toànẤp Đông Giang A nhiều năm bị cô lập do không có cầu. Người dân nơi đây khao khát có một cây cầu nối liền hai bờ sông để thuận lợi cho việc đi lại và con em đến trường.
Mã số 4931: Ấp nghèo mong có cầu để con trẻ thoát cảnh bơi sông đến trườngẤp Đông Giang A (Đông Bình, Thới Lai, Cần Thơ) nhiều năm bị cô lập với xung quanh. Người dân nơi đây khao khát có một cây cầu nối liền hai bờ sông để thuận lợi cho việc đi lại và con em đến trường.
Mã số 5908: Chồng tàn phế, vợ mù loà 10 năm, con nghỉ học làm phụ hồNgười vợ bị u não rồi mù lòa 10 năm, chồng lâm bệnh nặng khiến đôi chân tàn phế. Mọi gánh nặng đè hết lên vai cậu con trai 21 tuổi làm nghề phụ hồ, cả gia đình đang rơi vào bế tắc.
Tiền lương, việc làm, thuốc bảo hiểm y tế trong ý nguyện của cử triCử tri Cà Mau kiến nghị hàng loạt vấn đề về các chính sách cải cách tiền lương, lao động việc làm, bảo hiểm y tế,.. với mong muốn các cấp, các ngành quan tâm.
Mã số 5907: Bác sĩ kêu gọi bạn đọc cứu bé sơ sinh nguy kịch tính mạngBé Pờ Thanh Hùng nguy kịch sau ca tự sinh tại nhà. Gia đình cháu đặc biệt khó khăn, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu kêu gọi bạn đọc chung tay cứu giúp.
Mã số 5929: Chàng trai 18 tuổi xin được sống, gia đình bất lực trước 70 triệu mổ timMắc hội chứng Marfan, chàng trai 18 tuổi từng ngày đối diện ranh giới sinh tử. Sau nhiều năm vay mượn chữa bệnh, gia đình cận nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay xở nổi 70 triệu đồng mổ tim cứu con.
Mã số 5857: Vợ nghèo bó chổi 10.000 đồng/cây, nuôi chồng suy thận, con trai mù loàTiền bó chổi thuê chỉ 10.000 đồng/cây, còn bò mỗi năm chỉ bán được một con giá hơn 10 triệu đồng, nhưng đó là khoản thu nhập để chị Sang xoay xở nuôi chồng bị tiểu đường, suy thận, con trai mù loà.
Bộ trưởng Tài chính: “3,3 triệu tỷ đồng tồn đọng lớn gấp 3 lần đầu tư công”Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, cả nước đang tồn đọng khoảng 200.000ha đất với khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. “3,3 triệu tỷ đồng là con số thôi, nhưng gấp ba lần đầu tư công năm 2026”, ông Tuấn nói.
Mã số 5863: Người mẹ dân tộc Tày nghèo khó cầu xin cộng đồng cứu con gáiSuốt hơn 2 năm qua, chị Trần Thị Hành rời núi rừng quê nhà, một mình bươn chải nơi đất khách, mong tìm kiếm cơ hội sống cho con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
Mã số 5885: Vợ bán nương, khẩn cầu cứu chồng bỏng 66% cơ thể, có 95% cơ hội sốngBị bỏng xăng 66% cơ thể, sau gần 2 tháng nằm viện, anh Lò Văn Hải có tới 95% sống. Nhưng gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt, khó lòng theo đuổi việc chữa trị, người vợ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ.
Sạt lở 75m đường, 1.000 hộ dân bị ảnh hưởngTuyến đường Đông sông Phú An thuộc xã Bình Phú vừa bị sạt lở 75m khiến cuộc sống bà con địa phương gần như đảo lộn, ảnh hưởng việc đi lại của 1.000 hộ dân trong khu vực này.
Mã số 5915: Người đàn ông suýt mất một chân và gia đình ao ước không phải trốn gầm bànSau tai nạn bất ngờ, ông Lê Văn Gắn phải dùng tất cả số tiền cả đời chắt chiu mới giữ lại được chân trái. Nhưng giờ đây, ước mơ về mái nhà kiên cố để cả gia đình không phải trốn gầm bàn đã quá xa vời.