Chăm đi viện, người đàn ông phát hiện khối u phổi từ rất sớmNgười đàn ông 70 tuổi được phát hiện mắc ung thư phổi ở “thời điểm vàng” sau một đợt khám sức khỏe định kỳ. Nhờ vậy, bệnh nhân được phẫu thuật thành công.
"Đường đẹp hơn rồi nhưng đi viện vẫn xa, cảm ơn các bác sĩ đến tận đây"Những lời nói mộc mạc, chân thành của người dân xã Trần Phú (tỉnh Thái Nguyên) như tiếp thêm động lực cho các hoạt động thiện nguyện của báo Dân trí tới nhiều nơi hơn trên mọi miền Tổ quốc.
Mã số 5642: Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi việnHai đứa trẻ cứ hỏi anh Nhất khi nào mẹ về. Anh chỉ ôm con vào lòng an ủi mà không có câu trả lời. Anh Nhất chẳng biết bao giờ vợ mình có thể chiến thắng căn bệnh ung thư để trở về.
03:55Mã số 5633: Ông gãy chân, bà đau yếu gắng chịu, nhường chi phí để cháu nội đi việnGia đình kiệt quệ vì quá khốn khó, ông bà nội đau yếu nhưng gắng gượng chịu đau để nhường chi phí cho cháu nằm viện chữa bệnh.
Mã số 3455 "Chị em cháu không được đi viện sẽ chết hả cô?"11 tuổi nhưng nhìn Hương bé loắt choắt, người gầy đét. Nguyễn, em trai Hương thì bụng trương sình lên. Cả hai chị em bị bệnh "máu tan" bẩm sinh đi viện gần chục năm nay khiến gia đình nghèo đến cùng kiệt. Hương hỏi tôi: "Nếu chị em cháu không được đi viện nữa thì sẽ chết hả cô?".
01:34Mã số 2276: Tiền ăn không có, lấy tiền đâu cho con đi việnTiền ăn không có, lấy tiền đâu cho con đi viện
Mẹ đi viện, tôi nhờ chồng ứng tiền và nhận được câu nói rất sốcMẹ tôi bất ngờ bị bệnh, phải đi viện nhưng tôi lại không có đủ tiền viện phí. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là chồng, nhưng gọi cho anh thì nhận được câu nói cay đắng.
Người đàn ông mắc ung thư không dám đi viện được bạn đọc giúp đỡAnh Giang mắc ung thư trực tràng nhưng không dám đi viện vì sợ vay mượn thêm sẽ là gánh nặng cho vợ và 2 con nhỏ những ngày về sau. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp anh hơn 106 triệu đồng.
Mã số 2849: Thương bé 8 tuổi mỗi lần đứt tay là đi viện"Cháu Nhựt bị mắc chứng bệnh máu khó đông. Mỗi lần đứt tay hay chảy máu răng thì rất khó cầm máu, phải đưa cháu đi viện. Nhà đã quá khó khăn, nay thêm lo căn bệnh của cháu thì càng khổ thêm", chị Lê Kim Hằng bùi ngùi nói về tình cảnh gia đình.
Giữa đại dịch, bị ốm có nên đi viện?Mùa dịch Covid-19, rất nhiều người bệnh sợ đến bệnh viện. Vài hôm nay nghe thấy những câu chuyện buồn về việc bị ốm không dám đi khám, tự mua thuốc về chữa và có người đã tử vong.
Mã số 5364: Đau thấu tâm can, người đàn ông vẫn không dám đi viện vì lo vợ con khổBị căn bệnh ung thư trực tràng giày vò với những cơn đau thấu tâm can, nhưng anh Giang không dám đi viện vì sợ vay mượn thêm sẽ là gánh nặng cho vợ và 2 con nhỏ những ngày về sau.
Mã số 5018: Bố mới qua đời, nữ sinh nghèo lo mẹ chết vì không có tiền đi viện"Bố cháu qua đời mới hơn 50 ngày, mẹ mang bệnh tim, mới đây còn bị xuất huyết não. Nhà nghèo nên cháu chẳng có tiền đưa mẹ đi viện. Cháu lo lắm, chỉ sợ mẹ cũng bỏ cháu mà đi", Trinh nghẹn ngào.