1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5642

Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi viện

Quốc Triều

(Dân trí) - Hai đứa trẻ cứ hỏi anh Nhất khi nào mẹ về. Anh chỉ ôm con vào lòng an ủi mà không có câu trả lời. Anh Nhất chẳng biết bao giờ vợ mình có thể chiến thắng căn bệnh ung thư để trở về.

Trong căn nhà nhỏ với tường chưa quét vôi, anh Lương Ngọc Nhất (SN 1986, ở thôn Nghĩa Lâm, xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) ôm 2 con vào lòng vỗ về. Anh biết các con nhớ mẹ.

“Mẹ đi TPHCM trị bệnh, ít ngày nữa mẹ sẽ về với các con”, anh Nhất nói với các con.

Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi viện - 1

Anh Nhất mất sức lao động hoàn toàn, trong khi vợ anh mắc ung thư phải đi TPHCM điều trị (Ảnh: Quốc Triều).

Nói với các con như thế, nhưng anh Nhất cũng không biết bao giờ vợ anh, chị Nguyễn Thị Ngọc Quý, có thể trở về. Nhìn con rồi nghĩ đến cảnh vợ đang gồng mình chống chịu với những cơn đau trên giường bệnh, mắt anh Nhất đỏ hoe.

13 năm trước, anh Nhất và chị Quý nên duyên vợ chồng. Anh đi làm thuê, chị Quý công tác tại một cơ quan nhà nước. Thu nhập thấp, cùng với việc có thêm 2 con khiến cuộc sống anh chị khá chật vật. Căn nhà xây từ lúc cưới đến giờ vẫn chưa được quét vôi.

Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi viện - 2

Để các con lại cho người chồng bệnh tật, chị Quý khăn gói vào TPHCM điều trị căn bệnh ung thư tuyến giáp (Ảnh: Hà Xuyên).

Năm 2017, anh Nhất mắc bệnh viêm đa khớp mãn tính và vảy nến. Anh chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau 3 năm điều trị, anh đành về nhà.

Bệnh viêm đa khớp mãn tính khiến anh thường xuyên chịu đau đớn. Hàng ngày, anh Nhất phải uống thuốc giảm đau mới có thể đi lại. Từ một người khỏe mạnh nhưng rồi bị bệnh tật hành hạ, giờ đây anh Nhất chỉ quẩn quanh trong nhà.

“Tôi được chứng nhận khuyết tật nặng, mất sức lao động nên được hưởng trợ cấp. Tiền này chỉ đủ mua thuốc giảm đau, uống hàng ngày. Mọi chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương của vợ”, anh Nhất chia sẻ.

Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi viện - 3

Anh Nhất cảm thấy bất lực khi bị bệnh tật quật ngã, anh không thể làm việc, không thể có mặt bên cạnh lúc vợ chống chọi với bệnh tật tại TPHCM (Ảnh: Quốc Triều).

Khoảng 10 ngày trước, chị Quý cảm thấy đau ở cổ, sức khỏe giảm sút. Chị lặng lẽ đi khám và được chẩn đoán u tuyến giáp ác tính đã di căn.

Anh Nhất kể, lúc nhìn kết quả xét nghiệm của vợ, anh ngã quỵ. Anh chỉ biết ôm vợ và con mà khóc. Người đàn ông cảm thấy bất lực khi nhìn vợ bệnh, con còn quá nhỏ trong khi bản thân không thể lao động.

Khối u của chị Quý đã di căn, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật khẩn cấp. Chị Quý phải nhờ một người thân đưa vào TPHCM điều trị. Anh Nhất ở nhà chăm sóc các con.

Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi viện - 4

Hai đứa trẻ ngây thơ mong ngày mẹ về để khoe phần thưởng, để được mẹ đưa đi chơi như đã hứa (Ảnh: Quốc Triều).

“Vợ tôi vừa phẫu thuật xong nhưng các bác sĩ nói khối u đã di căn nên chưa nói trước được điều gì. Vợ phải chống chọi với bệnh tật mà tôi không thể ở bên cạnh, nghĩ mà bất lực quá”, anh Nhất nói.

Chị Quý vắng nhà, 2 đứa trẻ cứ nhắc đến mẹ. Chị Quý hứa đến lúc nghỉ hè sẽ đưa chúng đi chơi. Vậy mà khi 2 đứa trẻ vừa nghỉ hè, chị phải một mình chống chọi với bệnh tật nơi đất khách, quê người.

Chồng khuyết tật nặng chăm 2 con thơ, vợ ung thư một mình đi viện - 5

Cưới nhau đã 13 năm nhưng vợ chồng anh Nhất vẫn chưa có tiền hoàn thiện căn nhà nhỏ (Ảnh: Quốc Triều).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Phước Giang cho biết, gia đình anh Nhất và chị Quý rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Anh Nhất mất sức lao động hoàn toàn, thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội, chị Quý là lao động chính trong gia đình nhưng không may mắc ung thư.

Ông Toàn mong muốn các cá nhân, tổ chức hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình anh Nhất vượt qua khó khăn để có thể chăm sóc 2 con nhỏ.