Huy động lực lượng tìm người đàn ông mất tích khi đi hái thuốcĐã 2 ngày trôi qua, người đàn ông 70 tuổi tại Quảng Trị được cho là đi vào rừng hái thuốc mà không thấy trở về.
Bà lão bán vé số 80 tuổi ngày ngày hái thuốc cứu ngườiSáng bà đi bán vé số từ sớm, đến trưa về sửa soạn đi hái thuốc nam để tặng cho người bệnh nghèo khổ. Giấc mơ cuối cùng của bà là được làm từ thiện đến cuối đời và hiến thân xác cho y học.
05:45Bà lão bán vé số 80 tuổi ngày ngày hái thuốc làm cứu ngườiSáng bà đi bán vé số từ sớm, đến trưa về sửa soạn đi hái thuốc nam để tặng cho người bệnh nghèo khổ. Giấc mơ cuối cùng của bà là được làm từ thiện đến cuối đời và hiến thân xác cho y học.
Hành trình gian nan truy lùng hổ ăn thịt ngườiMột đội quân gồm 90 người, bao gồm nhân viên kiểm lâm, thợ săn, người dân địa phương… cùng sự trợ giúp của hệ thống máy móc đang phải vất vả để truy lùng con hổ ăn thịt người tại Ấn Độ.
Trồng 5ha sầu riêng cho khách ăn trái tại vườn, lão nông lãi 2,5 tỷ mỗi nămNhững ngày cuối tuần, khu vườn của ông Oanh đón đến 600 khách. Khách đến vườn được tự tay chọn, hái sầu riêng chín trên cây, bổ ăn luôn tại gốc.
Người dân Thủ đô trồng rau sạch ở hốc bê tông bên triền đêTrên bờ triền đê Nguyễn Khoái (Hà Nội), người dân tận dụng trồng rau sạch thông qua các hốc bê tông.
Mã số 5220: Người phụ nữ trẻ bị ung thư không dám đi khám vì chăm chồng lao phổiLiên thấy ngực trái của mình xuất hiện khối u, nhưng phải chạy vạy kiếm cơm từng bữa chăm chồng mắc lao phổi nên không dám đi khám. Gần 1 năm, khối u di căn, khiến Liên phải cắt bỏ toàn bộ vú trái.
Cựu chiến binh Điện Biên Phủ: Mình hi sinh để được cả giang sơnNhững chàng trai, cô gái Nghệ An năm xưa xung phong lên Điện Biên với tâm thế sẵn sàng hi sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Cô bé mắc ung thư xương đón nhận gần 370 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡNhờ số tiền gần 370 triệu đồng mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ, cùng với sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, cô bé Bàn Thị Yến Vy đã được phẫu thuật thay xương, em đang tiếp tục phục hồi chức năng.
Xuyên rừng đi hái ngũ vị tử, dân rủng rỉnh bỏ túi tiền triệu mỗi ngàyTháng 9 hàng năm, người dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) rủ nhau vào rừng hái quả ngũ vị tử. Nhờ "lộc rừng" này, bà con kiếm được tiền triệu mỗi ngày.
Gần 190 triệu đồng đến với người cha suy thận, lo tương lai 2 con thơBị suy thận, người cha 29 tuổi không còn nghĩ đến chuyện sống chết của bản thân, chỉ canh cánh nỗi lo 2 con thơ dại khát sữa ở quê nhà. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp gia đình gần 190 triệu đồng.
YOLO: Triết lý sống nhiều người trẻ theo đuổiSống trọn vẹn từng khoảnh khắc là triết lý được nhiều người trẻ theo đuổi trong thời đại ngày nay. YOLO - "You Only Live Once" - là lời nhắc nhở bản thân trân trọng từng giây phút hiện tại, sống hết mình cho đam mê và ước mơ.