Cha đi lạc trong rừng Cát Tiên, 2 con nhỏ tìm người cầu cứuKhông thấy cha trở về chòi như đã hẹn, 2 con của ông Hà men theo lối mòn ra bìa rừng, tìm gặp người dân cầu cứu.
Voi rừng xuất hiện ở Lâm Đồng, chính quyền cảnh báoĐể tránh xảy ra xung đột giữa voi và người, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng phát thông báo, khuyến cáo người dân không đến các khu vực có voi xuất hiện.
Hai phụ nữ bị lạc trong rừng khi đi hái măng ở Thừa Thiên HuếTrong lúc đi hái măng, 2 phụ nữ ở tỉnh Thừa Thiên Huế bị lạc trong rừng, điện thoại mất kết nối.
Manh mối giúp tìm được cụ bà Lào Cai sống sót sau 3 ngày bị lạc trong rừngTrải qua 3 ngày bị lạc trong rừng, cụ Đặng Mùi Liều (86 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng run rẩy vì lạnh, đói khát.
Tranh cãi mâm cỗ nghệ nhân ở Bát Tràng 6 người giá 2,7 triệu đồng đắt đỏVị khách ở Hà Nội chia sẻ mâm cỗ đặt tại một gia đình nghệ nhân ẩm thực ở Bát Tràng dành cho 6 người với giá 2,7 triệu đồng, nhận về nhiều tranh luận trái chiều trên diễn đàn ẩm thực.
Hành trình sinh tồn 6 ngày trong rừng của cụ ông 78 tuổi ở Lâm ĐồngSuốt thời gian đi lạc, cụ ông 78 tuổi ở Lâm Đồng uống nước suối, tìm hái các loại quả rừng, đọt mây ăn cầm cự qua ngày. Ban đêm, cụ chui vào hốc cây ngủ, tránh rét.
Huy động lực lượng tìm kiếm già làng đi lạc nhiều ngày ở rừng Cát TiênHàng chục dân làng, kiểm lâm, công an, quân sự đang tiếp tục mở rộng diện tích tìm kiếm người đàn ông nghi đi lạc trong Vườn quốc gia Cát Tiên.
Mâm xôi “hot” nhất ngày hợp luyện diễu binh, chủ nhân tiết lộ điều bất ngờGiữa dòng người chen chúc chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, mâm xôi ngũ sắc của chị Hà bỗng gây sốt, nhận được sự chú ý đặc biệt.
Hai chị em ăn quả rừng cầm cự, trở về an toàn sau 1 ngày đêm đi lạcSau hơn 1 ngày đêm đi lạc giữa rừng, 2 phụ nữ trẻ đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về nhà an toàn trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình.
Mã số 5629: Lo nhà sập, cụ bà 97 tuổi sống cô đơn trong căn bếp rách nátCụ Rơ Lan Ti, người đồng bào Jrai, đã gần 100 tuổi đang sống tạm bợ trong căn bếp rách nát. Hàng ngày, cụ sống nhờ vào việc đi nhặt củi, hái rau về đổi cho người dân trong làng.
Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy sau một ngày lạc trong rừngĐể con trai 3 tuổi ngồi dưới một gốc cây trong rừng đi hái măng, khi quay trở lại, người mẹ không nhìn thấy con đâu, chỉ còn chiếc giày của con bên bờ suối.
Người dân nghèo biên giới lên rừng hái sản vật ủng hộ khu cách lyĐể chung tay với những người đi làm ăn xa về cách ly tập trung, cũng như ủng hộ các địa phương khác, người dân xã nghèo biên giới Tam Hợp, Tương Dương (Nghệ An) lên núi hái sản vật rừng về ủng hộ.