Trải nghiệm “em đi chùa Hương…”Đúng như nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp đã miêu tả, chúng em xuất phát đi Chùa Hương vào ban đêm - thời điểm trời ngả về sáng khi hoa cỏ mờ hơi sương. Đây là lần đầu tiên em đi Chùa Hương và thật tuyệt vời khi em có những trải nghiệm cùng nàng thơ…
Hà Nội: Xử lý các đối tượng “cò mồi” chèo kéo khách đi chùa HươngĐội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) vừa lập hồ sơ, chuyển 6 đối tượng “cò mồi” chèo kéo du khách đi chùa Hương, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Sự thật vụ “bà cụ bị đánh ngất do dẫm chân cô gái khi đi chùa Hương”Hình ảnh bà cụ nằm dưới đất được lan truyền trên mạng xã hội kèm theo thông tin nguyên nhân do bà dẫm chân một cô gái khi đi chùa Hương, bị nhóm thanh niên hành hung, khiến dư luận rất bức xúc. Trưởng Công an huyện Mỹ Đức lên tiếng làm rõ sự thật quanh hình ảnh này.
Khách đi chùa Hương bị lừaTheo ban tổ chức lễ hội - du lịch chùa Hương (Hà Tây), trong vé giá 35.000 đồng có cả tiền chèo đò đưa khách vào chùa. Tuy nhiên, phần lớn du khách không biết mình bị hướng dẫn đi lậu vé. Một đoàn mười du khách, lơ đò chỉ mua bảy vé, ba vé đi chui.
Khách đi đò không mặc áo phao, biến chùa Hương thành "sàn diễn giọng ca"Tình trạng loa mở nhạc, khách ca hát ầm ĩ khiến nhiều người đi chùa Hương ngán ngẩm. Việc ca hát không đúng lúc, đúng chỗ làm ảnh hưởng đến người khác, không phù hợp nơi chùa chiền cần sự tôn nghiêm.
Hoa súng đẹp lung linh trên suối YếnSuối Yến, con suối đẹp thơ mộng đã từng đi vào thơ ca, với những câu thơ nổi tiếng như: “Hôm qua em đi Chùa Hương/Hoa cỏ còn mờ hơi sương…”. Suối Yến đã đẹp, thơ mộng từ xa xưa và nay nó càng trở nên đẹp hơn, bởi hai bên bờ được điểm thêm những sắc đỏ hồng của bông hoa súng đẹp lung linh như những ánh sao trên mặt nước, làm mê hoặc biết bao du khách…
Dịch vụ mua lợn ốm, chết ở Hà TâyMới nghe cứ tưởng chuyện đùa. Ấy thế mà ngay ven đường quốc lộ 21, hướng từ thị xã Hà Đông (Hà Tây) đi Chùa Hương, đoạn chạy qua xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai lại mọc lên vài biển hiệu quảng cáo: “Chuyên mua lợn ốm chết các loại”.
Nhiều di tích ở phố cổ Hà Nội bị xâm lấn, chiếm dụngNhiều di tích đình, chùa trong khu phố cổ Hà Nội đang bị thu hẹp, xâm hại bởi các hộ dân sinh sống xung quanh. Không ít di tích thậm chí còn bị biến thành xó bếp, sân giếng, nơi kinh doanh bát đĩa...
Bòng khổng lồ "truyền nước" vượt hơn trăm cây số về Hà Nội, khách chờ muaTrái với sự ảm đạm của đào, quất... chủ hàng bán bòng khổng lồ trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) liên tục nhận đơn, dù mới nhập về bán ít ngày.
Hỏa hoạn khiến ngôi chùa 1.500 năm tuổi bị đổ sập, nghi do khách thắp hươngVụ hỏa hoạn khiến ngôi chùa cổ ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bị thiêu rụi phần mái, đổ sập chỉ còn trơ lại phần khung, gây nhiều tiếc nuối cho các tín đồ Phật giáo và du khách.
Hơn 100 thuyền, ca nô Chùa Hương sẵn sàng đi cứu trợ vùng lũ Thái NguyênHợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương đã huy động và có được sự sẵn sàng của 100 chủ thuyền, để di chuyển về vùng lũ Thái Nguyên ứng cứu, trợ giúp người dân.
Người dân nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày rằm tháng ChạpVới quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, trong ngày rằm cuối cùng của năm Ất Tỵ, đông đảo người dân và du khách nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng hương, tạ lễ và cầu bình an.