Ngư dân "thắng lớn" trong chuyến đi biển đầu nămMùng 4 Tết Đinh Dậu, ngư dân ở làng chài Xương Điền (Hải Hậu, Nam Định) đã ra khơi đánh bắt hải sản. Chuyến ra đi biển tiên của năm mới "thắng lớn", các thuyền về bờ đầy ắp cá, đem đến không khí phấn khởi, tràn trề hy vọng một năm thành công.
Ngư dân trúng mẻ cá hố tiền tỷ trong chuyến "mở biển" đầu nămGiá cá hố 80.000-90.000 đồng/kg, nhiều ngư dân Nghệ An thu về cả tỷ đồng sau chuyến đi biển đầu năm.
Ngư dân phấn khởi trúng lộc biển đầu nămTrong những chuyến đi biển đầu năm mới, ngư dân huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) phấn khởi vì trúng "lộc biển", hứa hẹn một năm mới bội thu.
Ngư dân Quảng Bình trúng đậm cá trích ngày mở biểnLiên tục trong những ngày vừa qua, những chuyến đi biển đầu năm của ngư dân tỉnh Quảng Bình đã gặp nhiều may mắn, cứ sau mỗi chuyến ra khơi đã đánh bắt được hàng tạ cá trích và thu về gần chục triệu.
Ngư dân Quảng Nam phấn khởi vì trúng cá nụcNhững ngày này, ngư dân các xã ven biển thuộc huyện Duy Xuyên, Thăng Bình… đang rất vui mừng, phấn khởi bởi chuyến đi biển đầu năm đã cho sản lượng đánh bắt cá nục khá cao.
00:59Ngư dân Quảng Bình trúng đậm cá trích ngày mở biểnLiên tục trong những ngày vừa qua, những chuyến đi biển đầu năm của ngư dân tỉnh Quảng Bình đã gặp nhiều may mắn, cứ sau mỗi chuyến ra khơi đã đánh bắt được hàng tạ cá trích và thu về gần chục triệu.
Mã số 2200: Nghẹn lòng cảnh cô bé 13 tuổi lần lượt mất cha, mất mẹ rồi mất anhNăm 2009, ba mất sau một lần đi biển. Đầu năm 2016, mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh u não, mẹ qua đời chưa đầy 13 ngày thì người anh trai của Lực lại mất sau vụ tai nạn giao thông thương tâm. Mới 13 tuổi đầu nhưng Lực đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương, mất mát và giờ đây em vừa phải lo cho bản thân lại vừa chăm sóc người anh tâm thần.
"Xông biển" chuyến đầu năm, ngư dân kiếm tiền triệuTừ chiều mùng 2 Tết, ngư dân vùng biển Giao Thủy, Nam Định đã "xông biển" đánh bắt hải sản, kiếm tiền triệu mỗi ngày nhờ tôm tít, cá khoai giá cao.
Nườm nượp người chen chân vía "Mẹ Nam Hải" đầu năm mớiHàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu nườm nượp đổ về vía "Mẹ Nam Hải" những ngày đầu năm mới.
Bộ mẫu vật rắn biển lớn nhất Việt Nam và những điều bí ẩnTại Viện Hải dương học Nha Trang đang lưu giữ bộ mẫu vật rắn biển lớn nhất Việt Nam. Các nhà khoa học phát hiện rắn biển có nọc độc gấp 10 lần rắn hổ mang và chúng có thể hô hấp qua da.
Cụ ông 112 tuổi tự chống gậy đi dự lễ mừng thọ, than "sống lâu quá"Cụ Trần Văn Côi ở Nghệ An vừa bước sang tuổi 112, luôn miệng "than phiền" bản thân sống lâu quá. Các con, cháu cụ mong cụ sống khỏe để chờ đi cưới chắt.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.