"Bản giao hưởng cuộc sống" - Điều ước Giáng sinh"Tình yêu cũng giống như cơn gió, tuy không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được", Nicholas Sparks.
Điều ước năm mới của công nhân: Việc ổn, con được ăn no, đến trường!"Năm mới, tôi chỉ cần công việc ổn định, con cháu có sức khỏe, được ăn no, đến trường mỗi ngày là quá hạnh phúc", bà Nga, nữ công nhân tại TPHCM, bộc bạch.
Điều ước năm mới của 2 mẹ con nhảy từ tầng 9 chung cư mini bốc cháy Hà NộiĐi qua lằn ranh sinh tử, nếm trải đủ loại đau đớn, hai mẹ con chị Thời nói những vết thương trên cơ thể và trong tâm hồn đang dần được chữa lành. Họ mong chờ năm mới với những khởi đầu mới lạc quan.
Ba điều ước của phái đẹpLà một phụ nữ bình thường, bất cứ ai cũng mong muốn có được 3 điều ước: Điều ước thứ nhất là một sức khỏe dồi dào. Điều ước thứ hai là được xinh đẹp. Và điều ước thứ ba là được hạnh phúc trong đời sống gia đình, chồng vợ.
Điều ướcNắng chiếu vào ban công, chỗ hai chị em bé Ly đang ngồi cắm cúi cùng mớ giấy màu xanh đỏ. Gió khe khẽ đung đưa những chiếc lá, tựa như vỗ về yêu thương lên hai đứa trẻ đang cố gắng làm thay đổi chuyện của người lớn.
Ấm áp khởi động chương trình "Điều ước cho em"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về chương trình "Điều ước cho em", ngày 24/12, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã tới tỉnh Bắc Kạn để khởi động chương trình.
Chương trình "Điều ước cho em" đến tỉnh Trà VinhTiếp tục chương trình mang yêu thương đến với những học sinh khó khăn, ngày 11/1, chương trình "Điều ước cho em" do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với nhiều đơn vị đã đến với tỉnh Trà Vinh.
Điều ước 1-5Hôm nay là 1-5, ngày của những người lao động trên toàn thế giới. Cách đây 129 năm, ngày 1-5-1886, do yêu sách “ngày làm việc 8 giờ” không được đáp ứng đầy đủ, giới công nhân (CN) trên toàn nước Mỹ đã bãi công.
03:52Độc đáo "cây điều ước" với những thông điệp ngọt ngàoTrên "cây điều ước", các em học sinh đã gửi gắm những thông điệp yêu thương đến cán bộ chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, các em mong muốn đại dịch Covid-19 sẽ đi qua, bình yên sớm trở lại.
Ba điều ướcNgày nọ, tôi mười lăm tuổi, đang đi dạo trên một lối mòn âm u. Tôi có cảm giác mình đá phải vật gì đó như một cái chai cũ. Cái chai được bọc lớp vỏ khá đẹp bên ngoài.
"3 điều ước" dành cho các thầy cô giáo vùng sâu, vùng xaTrung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ GD&ĐT, Ủy ban Dân tộc khởi động chương trình "3 điều ước". Mỗi thầy cô, điểm trường vùng sâu, vùng xa sẽ có quyền được nêu lên 3 điều ước, nêu lên khó khăn cần hỗ trợ.