Cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của những đứa trẻ khuyết tật!Với những đứa trẻ khuyết tật, kém may mắn, thật hiếm có dịp các cháu được tham gia một hoạt động dã ngoại cùng nhau, được vui cười thỏa thích với các trò chơi. Lần đầu tiên, những người mẹ của trẻ khuyết tật được tham gia hoạt động ngoài trời đầy ý nghĩa với con của mình.
Người mẹ đặc biệt của những đứa trẻ khuyết tậtNhiều người cho cô là dại, vì cô không chọn cách sống thảnh thơi cho riêng mình mà lại nhận nuôi 3 đứa trẻ khuyết tật: 2 đứa bị bại não, 1 đứa bị động kinh...
Người mẹ ấp ôm những đứa trẻ khuyết tật“Tuy mẹ Ánh không sinh ra tụi em nhưng mẹ hiểu và rất thương tụi em. Ở đây em không chỉ có việc làm mà còn có những người bạn cùng hoàn cảnh để chia sẻ với nhau”, em Nguyễn Thị Bình Nguyên nói về “người mẹ” khuyết tật rất đặc biệt của mình.
Nơi ươm mầm những "họa sĩ nhí" khuyết tậtVới những đứa trẻ khuyết tật, kém may mắn, triển lãm tranh "Nét vẽ tuổi thơ" là một dịp hiếm hoi các em được tham gia một sân chơi ý nghĩa đúng dịp 20/11.
Xúc động màn trình diễn thời trang của trẻ em khuyết tậtNhững đứa trẻ khuyết tật khoác lên mình bộ trang phục tự chế trình diễn thời trang kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường đầy ý nghĩa, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Mã số 5886: Chồng khiếm thị, vợ khuyết tật vận động chật vật nuôi con bại nãoCả hai vợ chồng đều khuyết tật, con gái bị bại não, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Giữa bộn bề khó khăn, gia đình anh Mạnh đang rất cần những vòng tay nhân ái sẻ chia, giúp đỡ.
Mã số 5884: Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặngSuốt 5 năm qua, bà Phàn Thị Mảy (Tuyên Quang) chăm sóc cháu nội bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng. Ở tuổi gần 70, bà vẫn gồng gánh gia đình trong khó khăn và bế tắc.
Người thầy rời bỏ 20 năm trường chuyên lớp chọn đi dạy học sinh khuyết tật10 năm trước, khi nhận công tác Hiệu trưởng Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn, thầy Phạm Văn Hoan không nghĩ rằng, chỉ thời gian ngắn sau đó, chính ông không còn muốn bước chân đi.
Mã số 5869: “Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”Tết đã rộn ràng khắp nơi, nhưng gia đình anh Luận vẫn chìm trong vòng xoáy của bệnh tật và khó khăn. Người vợ nghèo ước mong “có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”.
Tết của những học sinh khuyết tật trong ngôi trường giữa trung tâm thủ đôSáng 6/2, gần 300 học sinh khuyết tật của Trường Tiểu học Bình Minh dự lễ hội xuân yêu thương trong ánh mắt dõi theo của bố mẹ.
Bạn đọc giúp đỡ thắp sáng cuộc đời mẹ đơn thân câm điếcHơn 207 triệu đồng do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ đã giúp mẹ đơn thân câm điếc Lò Thị Ứ xây dựng ngôi nhà kiên cố, ổn định cuộc sống, mở ra hành trình mới đầy hy vọng.
01:40Mã số 5791: Mẹ nghèo đơn thân bán bánh nuôi con khuyết tật, nguy kịch vì xuất huyết nãoTrong phòng hồi sức đặc biệt, người mẹ đơn thân đang hôn mê sâu vì xuất huyết não và nhiễm khuẩn đa kháng. Bên ngoài, 2 đứa con khuyết tật bất lực nhìn mẹ giành giật sự sống qua từng hơi thở.