Đổ xô đến hồ nước độc để giải nhiệt bất chấp nguy hiểmKhi lệnh giãn cách xã hội vì Covid-19 được nới lỏng, nhiều người đã đổ xô đến các bãi tắm, hồ nước để giải nhiệt, trong đó có cả hồ nước độc.
Trọn vẹn một lời thềKhi chiếc ca nô áp sát mạn tàu đón ba tôi, ông nói với người đồng chí ra tiễn mình "20 năm nữa chúng ta mới có thể gặp nhau…".
Bình Định: Nắng nóng, du khách đổ xô đi biển, điểm đến tâm linh vắng vẻNắng nóng hơn 40 độ C, khiến nhiều du khách chọn các điểm du lịch biển nổi tiếng ở Bình Định để giải nhiệt. Trong khi đó, những điểm đến du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh rất vắng vẻ.
TPHCM thu hơn 3.200 tỷ đồng trong dịp lễ 30/4 và 1/5Những ngày qua, trong dịp lễ 30/4, 1/5, TPHCM đón đông đảo du khách tham quan, thu về hơn 3.200 tỷ đồng doanh thu du lịch.
Sau trận mưa lớn nhà ga hiện đại bị dột, nước chảy xối xả như thácSau trận mưa lớn, sảnh chờ tại nhà ga phía nam Changsha ở thành phố Hồ Nam, Trung Quốc bị dột. Hình ảnh được video ghi lại cho thấy nước chảy xuống xối xả như thác đổ.
Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễLượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.
Hiệp định Geneve năm 1954: Mốc son trong lịch sử ngoại giao Việt NamPhó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Hiệp định Geneve được ký năm 1954 đã khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải.
Đổ xô lội bùn đến "biển vô cực" Thái Bình: Cảnh báo nguy hiểmĐại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình cho biết, nếu nước dâng cao ngang bụng, nhìn nơi đâu cũng mênh mông "vô cực", du khách sẽ không biết đường vào và có thể gặp nguy hiểm.
Giới trẻ đổ xô lên Hà Giang mua kem cột mốc Km0 gây "sốt"Những chiếc kem nhiều màu sắc có tạo hình cột mốc Km0, một địa điểm chụp ảnh nổi tiếng ở Hà Giang đang gây sốt mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ đổ xô đến xếp hàng mua kem, chụp ảnh.
Người đàn ông tạo mô hình xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập cực ấn tượngVới tăm tre và keo, ông Sĩ đã tỉ mỉ ngồi hàng năm ròng để tạo ra các mô hình của những công trình đồ sộ, trong đó đặc biệt nhất là tác phẩm tái hiện cảnh xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập.
NSƯT Phạm Việt Tùng và câu chuyện sau các thước phim vô giá ngày 30/4/1975"Tôi vinh dự được chứng kiến sự kiện lịch sử oanh liệt của dân tộc: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối!", NSƯT Phạm Việt Tùng chia sẻ.
Khách đổ xô tới lễ té nước: Thùng nước đá bị hét giá 820.000 đồngHơn 120.000 khách du lịch từ nhiều quốc gia đổ xô tới Thái Lan dự lễ hội té nước Songkran năm nay. Cùng với đó, nhiều tiểu thương đã hét giá thùng nước đá 200 lít có giá 1.200 baht (820.000 đồng).