Bị tước kỷ lục “đĩa cơm rang lớn nhất thế giới” vì đổ cơm… cho lợnTổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã quyết định tước danh hiệu Kỷ lục Thế giới cho đĩa cơm rang khổng lồ nặng hơn 4 tấn ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vì một phần của đĩa cơm đã bị mang đi cho lợn ăn. 0
“Đấu trí” mẹ chồng, nàng dâuSao mẹ cứ loanh quanh ở sân nhỉ? Mình mà gọi chồng đổ cơm thừa cho chó thể nào cũng bị mẹ chen ngang. Đấy! Mới cất lời “anh ơi…” đã bị mẹ chồng thưa hộ: “Gì thế con? Mang cơm cho chó à? Con dở tay, đổ luôn giúp mẹ nhé”. Đành chịu vậy. 0
Kẻ giết người điên loạn Tokyo “bị mẹ kìm kẹp”Theo lời kể của em trai kẻ đã thực hiện vụ đâm chém điên loạn kinh hoàng ở Tokyo hơn một tuần vừa qua, Tomohiro Kato được một người mẹ quá độc đoán nuôi nấng. Anh từng bị mẹ đổ cơm xuống sàn nhà và bắt ăn. 0
Bố lột truồng 2 con, bắt ăn phân ngườiDù là bố đẻ nhưng Nguyễn Văn Ngữ (SN 1970) hành hạ 2 con nhỏ của mình với các hành vi rất tàn độc: nhiều lần bắt con ăn phân người, phân gà; đổ cơm xuống nền nhà bắt con ăn, đánh đập và bắt con trần truồng đi từ nhà đến trường. 0
Buổi trưa bất chợt đến cơ quan chồng, tôi chết lặng khi trông thấy cảnh nàyThời gian gần đây, bạn thân luôn nhắc nhở tôi phải để ý đến chồng. Nghe lời bạn, tôi đến cơ quan anh, nấp sau bức tường theo dõi mà nước mắt rơi lã chã. 0
Bố suy thận ở Hà Nội phản ứng nhanh cứu mạng 2 con khi trần xi măng đổ sậpTrong lúc ăn cơm trưa, anh Quyền nghe tiếng động nhẹ, nhìn lên trần nhà thấy có dấu hiệu rạn nứt. Không kịp suy nghĩ, anh kéo hai con chạy càng nhanh càng tốt trước khi mảng trần đổ sập. 0
Mẹ chồng than trách một câu, vợ tôi đã buông lời hỗn láoNgay khi vợ vừa dứt lời, tôi đã thấy không ổn. Bình thường, tôi cũng hay nghĩ cho vợ nhưng trong tình huống này, quả thật không thể bênh cô ấy được nữa. 0
Đứa trẻ thi rớt lớp 10: "Con đã cố hết sức, bố mẹ đừng chửi con nữa""Con đã cố gắng hết sức, mong bố mẹ đừng chửi con nữa", đó là điều H. muốn nói với bố mẹ nhưng em không dám mở lời. H. đăng trạng thái đó lên mạng xã hội như để chia sẻ nỗi lòng rớt lớp 10. 0
Nôn ói với phòng trọ sau Tết, sinh viên nhắc nhau "nhớ rửa nồi cơm điện"Nhiều sinh viên có trải nghiệm ám ảnh về nồi cơm điện, tủ lạnh hay túi rác ở phòng trọ sau Tết. Bởi vậy, những lời nhắn "nhớ rửa nồi cơm điện" liên tục được họ nhắc nhau trước khi rời phố về Tết. 0
Những người cưỡi gió Lào, leo cột điện, ăn cơm trên đỉnh trờiTrưa, Thắng và đồng nghiệp trải bạt, ngồi dưới lán tạm ăn cơm. Đĩa rau vừa bày ra đã héo quắt dưới mặt trời đổ lửa và gió Lào thổi ràn rạt trên đỉnh núi. 0
Hàng trăm người hò reo đánh bắt cá tại lễ hội hơn 300 năm tuổiLễ hội hơn 300 năm tuổi ở Hà Tĩnh thu hút hàng trăm người đến dự. Họ mang theo ngư lưới cụ, hò reo đánh bắt cá. 0
Chồng tưới xăng đốt vợ vì không chịu vào ăn cơmVì giận chồng nên khi nghe chồng gọi vào ăn cơm, chị T. không chịu. Tức vợ, Ty đợi vợ vào phòng ngủ rồi đổ xăng đốt. 0