Hồ chứa nước bị vỡ ở Lâm Đồng xây bằng đất đá, không có kè bê tôngHồ chứa nước trên núi của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú có dung tích lớn, nhưng hạng mục bờ hồ được xây dựng theo hình thức đắp đất đá.
Hai dự án đường ra đảo Hòn Khoai "khát" vật liệuCà Mau không có các loại vật liệu cát, đá, trong khi nhu cầu cho các dự án cao tốc, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai rất lớn.
Ngắm Ao Bà Om với hàng trăm cây cổ thụ có bộ rễ hình thù độc lạKhuôn viên Ao Bà Om (Trà Vinh cũ) có diện tích 300ha với hơn 500 cây cổ thụ như sao, dầu bao bọc, nhiều cây có bộ rễ khủng nổi lên mặt đất với hình thù rất khác lạ.
Gần 2 tháng sau bão, tàu cá nằm bờ, ngư dân cõng nợ trở lại biểnGần 2 tháng sau bão Kalmaegi, ngư dân xã Đề Gi (Gia Lai) vẫn chật vật với việc khôi phục tàu thuyền, ao hồ bị tàn phá, gồng mình bám biển để duy trì sinh kế trong cảnh nợ nần chồng chất.
Giải mã cú sốc giá dầu qua góc nhìn lịch sử phố WallChiến sự Trung Đông đang tạo ra cú sốc năng lượng lớn nhất nhiều thập kỷ. Dù vậy, phố Wall đánh giá thị trường thực chất chỉ đang xoay quanh hai biến số cốt lõi: Nguồn cung và lãi suất.
Lão nông chỉ học hết lớp 3, thành đại gia nhờ nhân giống loài cá đặc sảnSăn cá Dốc ở sông Mã đem về nuôi, sau nhiều năm, ông Khường (tỉnh Thanh Hóa) đã tạo ra bước ngoặt cuộc đời - trở thành “đại gia cá”, giúp người dân trong bản vươn lên thoát nghèo.
Chủ đầu tư hồ chứa bị vỡ ở Lâm Đồng lên tiếng nhận trách nhiệmChủ hồ chứa trên núi ở Lâm Đồng cho rằng sự cố có yếu tố thiên tai nhưng thừa nhận vẫn có phần trách nhiệm của doanh nghiệp và đang phối hợp cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.
Chủ đất lập “trạm thu phí” tại bờ ao, “xé vé” 5.000 đồng/lượtTự đắp bờ ao thành đường, cho người dân đi qua đất nhà mình xong ông Chanh dùng cây sào chặn ngang đường để thu 5.000 đồng tiền phí cho một lượt xe máy qua “trạm”...
Người đàn ông ở Cà Mau mất tích sau khi ra coi ao tômNgười đàn ông ở Cà Mau đi ra coi ao tôm, phát hiện có lỗ thủng lớn nước chảy từ ao ra kênh. Sau đó, người nhà không tìm thấy ông này, nghi bị đuối nước.
Những bãi cọc như bàn chông ở "tuyệt tình cốc" xứ HuếMột dự án du lịch dang dở gần 2 thập kỷ đã để lại bãi cọc bê tông kéo dài hàng trăm mét trên đầm Lập An, nơi được mệnh danh là “tuyệt tình cốc” xứ Huế.
Đào ao, ngăn suối trái phép để nuôi cá tầmChưa được cấp phép nhưng một cơ sở đã được chính quyền xã cho phép san ủi mặt bằng, múc ao để phục vụ việc nuôi cá tầm. Sau đó còn tự ý chặn dòng suối trái phép để phục vụ cho dự án của mình.
Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng bao giờ hoàn thành?Tỉnh Ninh Bình đang tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt để dự án cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào khai thác cuối năm nay.