00:39Cha vượt lũ sâu 2,5m đưa con gái ra sân bay giữa biển nước ở Thái NguyênGiữa mưa lũ dữ dội, nước ngập sâu, sát giờ con gái phải ra sân bay sang Đài Loan (Trung Quốc) du học, người bố bất chấp nguy hiểm, lội giữa dòng nước xiết, quyết tìm mọi cách đưa con kịp chuyến bay.
Bố ôm hành lý bơi vượt lũ sâu 2,5m đưa con gái kịp chuyến bay du họcGiữa mưa lũ dữ dội, nước ngập sâu khắp xóm, sát giờ con gái phải ra sân bay sang Đài Loan (Trung Quốc) du học, người bố bất chấp dòng nước xiết, quyết tìm mọi cách đưa con thoát lũ kịp chuyến bay.
Vợ chồng cãi nhau vì chuyện “đưa con đi thi là không để con lớn”Ngay trong gia đình, vợ chồng chị Dung cũng khác quan điểm về câu chuyện đưa con đi thi. Chị cho rằng bố mẹ cần ở cạnh con thời khắc này, chồng chị dứt khoát "buông cho con thở”.
Đưa con đi thi lớp 10, mẹ hồi hộp lo âu "hơn cả đi đẻ""Tỷ lệ cạnh tranh cao, cơ hội vào trường công lập yêu thích khá khó khăn nên đưa con đi thi, tôi còn lo lắng hồi hộp hơn cả khi đi đẻ”.
Nữ tài xế lái xe 30 tấn, 8 năm đưa con gái theo và câu chuyện phía sauLà mẹ đơn thân lại làm nghề lái xe, chị Hạnh tranh thủ đưa con theo trong những chuyến đi.
Tôi bị mẹ chồng ghét bỏ chỉ vì... đưa con đang sốt cao đi bệnh việnCon trai sốt cao, tôi vội vàng đưa đi viện thì bị mẹ chồng ngăn lại. Nhưng tôi nổi giận, ôm con chạy ra cửa...
Thiếu tá công an bị đâm tử vong: Lần cuối cùng đưa con trai đi họcVào sáng 8/9, Thiếu tá Cánh chở con trai đến trường học rồi đến đơn vị làm việc, đến trưa cùng ngày thì hy sinh.
Loạt đại gia đưa "con cưng" IPO: Bên mong tái sinh, bên hết lo thiếu hàngLoạt doanh nghiệp lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) đều là "con cưng" của các ông lớn như Gelex, Hoàng Huy, Haxaco. Thế Giới Di Động, FPT Long Châu, Highlands Coffee cũng rục rịch.
"Mẹ không những đưa con tới thế giới 1 lần, mà còn cứu con thêm lần nữa…""Con lúc nào cũng biết ơn mẹ. Mẹ không những đưa con tới thế giới 1 lần, mà còn cứu con thêm lần nữa…", một người được ghép gan ở TPHCM 20 năm trước, chia sẻ.
Vợ bảo tôi đưa con riêng về nhà, ai ngờ lại bày sẵn một cái bẫyTôi từng nghĩ mình là người đàn ông may mắn nhất, có cả vợ lẫn bồ đều biết điều, còn sinh được con trai nối dõi. Nhưng rồi tôi trở thành trò cười mà không hề hay biết.