Chứng minh thư: Nay "đùng một cái", mai "đùng một cái"…Còn nhớ lời than của nhà báo Nguyễn (báo Lao Động) về nỗi khổ của dân đi đổi biển số xe máy từ 3 lên 4 số ngày nào: Đùng một cái vào ngày đẹp trời nào đó, bỗng người ta lại thích chuyển từ 4 số lên 5, 6, 7 số… lại cơ khổ!!!
Đùng một cái có nề nếpTôi giữ lệ đều đặn: trừ khi có việc phải đi xa, hễ ở HN thì sáng nào cũng đi bộ ít nhất một vòng Hồ Gươm. Tôi giữ cái lệ ấy kể cả ngày mồng một tết… Có một điều nhiều năm nay đã diễn ra mà thử giải thích vì sao vẫn chưa giải thích được:
"Thỉnh thoảng nghe tiếng pháo nổ đùng một cái là dân chạy hết không còn ai"Nhiều gia đình mất 6 ngày mới rời khỏi biên giới Ukraine, một số mất hết giấy tờ, đi bộ 17 tiếng vượt 2km đường biên sang nước bạn trong mưa tuyết, thường xuyên lo sợ khi nghe tiếng đạn pháo bên tai.
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội: “Không đùng một cái cấm tất cả xe máy ngay”Ông Vũ Văn Viện – Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - coi ùn tắc giao thông như thảm họa và nếu không làm gì với ùn tắc là có lỗi với người dân, với thế hệ mai sau.
00:47Mã số 4400: Bé gái 8 tuổi bị bệnh suy thận giai đoạn cuối (Video: Huỳnh Hải)Nhà nghèo, cháu Khánh Linh theo cha mẹ bỏ quê đi mưu sinh xứ người, chạy ăn từng bữa. Đùng một cái, cháu Linh phát bệnh, khi phát hiện cũng là lúc cháu chờ chết vì không tiền điều trị.
04:26Diễn viên Trường Khanh: Làm vịt, bán chân gà giúp tôi "sống" qua mùa dịch"Trước đây, đi diễn và bán hàng online là hai công việc song song. Đùng một cái, dịch Covid-19 đến nên gần như tôi chỉ có thể ở nhà buôn bán, nhưng cũng nhờ vậy mà cầm cự được", Trường Khanh chia sẻ.
Khi bạn và bạn thân cùng “cảm” một chàng trai...Đùng một cái, cả bạn và cô bạn thân của bạn cùng "rung rinh" trước một anh chàng. Phải làm gì đây?
Mã số 4400: Suy thận giai đoạn cuối, bé gái chờ chết vì không có tiền điều trịCái nghèo đeo bám, anh em cháu Khánh Linh theo cha mẹ bỏ quê đi mưu sinh xứ người, chạy ăn từng bữa. Đùng một cái, cháu Linh phát bệnh, khi phát hiện cũng là lúc cháu chờ chết vì không tiền điều trị.
Vợ thú nhận hôn người đàn ông khác từ cách đây 10 nămCuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài mười mấy năm, trước giờ bình yên, vậy mà đùng một cái cô ấy thú nhận là đã hôn một thằng nhãi ranh cách đây đến 10 năm, còn bảo với tôi là "rất có cảm xúc".
“Trước khi trở thành con dâu, tôi gọi danh ca Chế Linh bằng… anh”NSƯT Thanh Thanh Hiền tiết lộ, trước khi lấy ca sĩ Chế Phong, chị từng gọi danh ca Chế Linh bằng… anh. “Sau này, chơi với Chế Phong, tôi gọi bằng chú và rồi đùng một cái, ông trở thành… bố chồng”, nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ.
Sống chung mới phát hiện ra tính cách thật của chị dâuThế rồi đùng một cái, vào một ngày cuối tuần, anh dẫn theo một người phụ nữ lạ về nhà, tuyên bố sẽ cưới người này làm vợ. Mẹ em có vẻ không hài lòng, bởi sau khi nghe giới thiệu, gia cảnh nhà chị có phần không tốt.
Gia đình chồng đột ngột huỷ hôn trước ngày cưới, giờ đòi nhận cháuEm và chồng cưới nhau, ban đầu được cả nhà chồng ủng hộ, bỏ trầu dạm ngõ tưng bừng. Đùng một cái, nhà chồng lập tức huỷ hôn, vì người ngoài nói em có tướng mặt sát phu, sẽ huỷ hoại danh vọng của chồng.