Cà Mau: Còn nhiều đò đưa rước học sinh không đúng quy địnhTheo Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau, qua kiểm tra, vẫn còn nhiều phương tiện thủy đưa rước học sinh đi học không đúng quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy.
Bom nằm ngay bến đò đưa rước học sinhGần nửa tháng nay, khoảng 40 em học sinh qua lại bến đò Cồn Ấu (thành phố Cần Thơ) rất lo sợ vì một quả bom còn ngòi nổ, dài khoảng 1,3 m, đường kính 25 cm nằm sát bến đò.
Vụ lật đò ám ảnh già làng và nhịp sống chông chênh bên dòng ĐakrôngNgăn cách bởi dòng Đakrông, việc đi lại của 22 hộ dân thôn Trại Cá, xã Đakrông (Quảng Trị) phụ thuộc vào con đò nhỏ. Trẻ em đến trường, người lớn mưu sinh đều chông chênh trên những chuyến đò ngang.
Lật đò chở 10 học sinh trên sông Mã10 học sinh ở xã Lương Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đi đò qua sông Mã để đến trường. Khi cập bờ, đò bị lật, may mắn không có thiệt hại về người.
Cán bộ ra xã đảo được hỗ trợ, người dân không phải vượt biển vào đất liềnTỉnh Gia Lai hỗ trợ cán bộ, công chức phải chuyển công tác từ đất liền ra xã đảo công tác, mức hỗ trợ đi lại là 2 triệu đồng/người/tháng.
Một xã ở Hà Nội có hơn 400 học sinh vẫn phải vượt sông mỗi ngày đi họcNgược về phía Tây khoảng 60km, có một “ốc đảo” duy nhất của TP Hà Nội với dân số chưa đến 7.000 người, nơi 458 thầy trò vẫn phải vượt sông bằng thuyền, phà mỗi ngày để tới trường.
Chiếc đò nhân ái đưa học sinh nghèo đến trườngỞ nơi tận cùng của Tổ quốc có một chiếc đò mỗi ngày 2 buổi đưa đón các em học sinh nghèo đến trường. Chiếc đò này đã góp phần thắp sáng tương lai cho các em và cũng như giảm đáng kể tỷ lệ học sinh bỏ học.
Những chuyến đò nghĩa tình đưa học sinh đến trườngThương các em nhỏ đến trường trên con đường đất đầy sình lầy, sợ các em bỏ học giữa chừng, nhiều năm nay một phụ nữ gần 60 tuổi ở Hậu Giang hàng ngày đều đặn thức dậy từ rất sớm để lái đò đưa các em đến trường. Điều đặc biệt là bà không nhận bất cứ đồng tiền công nào từ cha mẹ các em.
Cầu bị đụng sập, trăm hộ dân mất đường qua sông, trẻ gặp khó tới trườngCầu Phong Hòa bị ghe chở lúa đụng sập vào năm ngoái, đến nay vẫn còn nguyên hiện trạng. Người dân trong xã phải bơi xuồng hoặc đi đường vòng để tới chợ, đến trường...
Cẩn trọng với các khoản thu đầu năm họcMột vấn đề cần đặt ra là làm thế nào để giám sát hiệu quả các khoản thu chi ngoài học phí nhằm đảm bảo tính minh bạch, ngăn chặn tiêu cực và cam kết về chất lượng dịch vụ.
“Nếu không có mấy chú đưa rước, tụi con chẳng biết làm sao đến trường”“Đường từ nhà cháu đến trường ngập hết rồi chú ơi. Nước ngập cao đến ngực, nếu không có mấy chú đưa rước, tụi con chẳng biết làm sao đến trường” - em Phan Thị Trúc Phương, học sinh lớp 4B trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông (xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang) cho biết.
Thành phố đã "lên trung ương", nhiều hộ vạn đò vẫn chưa thoát kiếp nhà chồMang tiếng là được đưa lên bờ tái định cư, nhưng có nhiều hộ dân vạn đò sông Hương (thành phố Huế) vẫn chưa thể an cư vì phải sống trong những ngôi nhà chồ, lều trại.