Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đình Văn nghỉ hưu trước tuổiTrước khi nghỉ hưu, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng nhiều người khác đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
Bộ Chính trị phân công người phụ trách Tỉnh ủy Lâm ĐồngÔng Trần Đình Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng được giao phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.
Thêm một đại biểu Quốc hội thôi nhiệm vụSau khi thảo luận và bỏ phiếu kín, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn, thuộc Đoàn đại biểu Lâm Đồng.
Gia đình 4 thế hệ vỡ òa khi nhận ra "người cha đi B" 50 năm trướcĐầu tháng 9, tại Triển lãm 80 năm thành lập nước, gia đình cựu tù chính trị Phạm Văn Hứa cùng bàng hoàng, bật khóc khi bất ngờ thấy hình ảnh, hồ sơ của cha tại gian trưng bày của Bộ Nội vụ.
Ngọc Thanh Tâm: "Tiểu thư nghìn tỷ" hé lộ cuộc sống tuổi 32, tin đồn hẹn hòTrong Showbiz 8, diễn viên Ngọc Thanh Tâm nhìn lại hành trình làm nghề nhiều thăng trầm, phản hồi danh xưng "tiểu thư nghìn tỷ", chia sẻ sự trưởng thành, thay đổi của bản thân ở tuổi 32.
TPHCM trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 27 cán bộ quản lýTrong số các cán bộ quản lý ở TPHCM nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi, 6 nhân sự từng là phó giám đốc các sở, 8 nhân sự là lãnh đạo các xã, phường.
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý kiến nghị của công ty ông Đường “Bia”Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu xử lý đề xuất của Công ty TNHH Hòa Bình theo thẩm quyền. Bộ này cũng cần tiến hành làm việc hoặc có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.
Nhiều ý kiến gợi ý sớm di dời mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải PhòngSau khi báo Dân trí phản ánh vụ mộ tổ án ngữ giữa đường ở Hải Phòng, nhiều bạn đọc gợi ý dòng họ phối hợp chính quyền sớm di dời để đảm bảo giao thông và sự an nghỉ.
"Người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai chiến đấu bảo vệ Tổ quốc""Chiến tranh không biết sống chết lúc nào. Tôi đã mất một đứa con, con trai đầu lại tha thiết đòi đi, lòng tôi nặng trĩu. Nhưng người mẹ nào cũng giữ con, lấy ai bảo vệ Tổ quốc", Mẹ Huyến chia sẻ.
Mái ấm vững chãi và nụ cười rạng rỡ của gia đình chị Trần Thị ÝNhìn con gái hạnh phúc trong căn phòng riêng với bàn ghế học tập mới tinh, chị Trần Thị Ý xúc động: “Nếu không có bạn đọc báo Dân trí, chắc mẹ con em đã chẳng có ngày hôm nay”.
Em bé đầu tiên chào đời tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn ĐảoThay vì phải bay vào đất liền sinh nở như trước đây, sản phụ đã quyết định sinh con tại Trung tâm y tế Quân dân y Côn Đảo dưới sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên khoa từ bệnh viện đầu ngành của TPHCM.
Your browser does not support the video tag.Đạp cửa, trèo tường để giật cô hồn: Cuộc chiến phản cảm!Tục giật cô hồn vốn không còn xa lạ với người Việt, nhưng gần đây bị cho là biến tướng, bị nhiều người lợi dụng để trục lợi, làm mất đi ý nghĩa văn hóa vốn có.