Mấy ông trí thức, ông nào cũng vậy sao?Hồi mới gặp nhau, ông nhà tôi sung mãn như một chàng trai trẻ dù đã ngoài năm mươi. Lúc đó chúng tôi có thể gần gũi cả ban ngày lẫn ban đêm. Xa nhau một thời gian, giờ chúng tôi dọn về ở hẳn với nhau thì mọi thứ không còn như trước.
Dân kiện huyện ra tòa, đòi bồi thường hơn 8,5 tỷ đồng vì thu hồi đất saiUBND huyện Đắk R'lấp (Đắk Nông) thu hồi 330m2 đất của vợ chồng ông Trí để thực hiện dự án từ 18 năm trước. Cho rằng huyện thu hồi trái luật, vợ chồng ông Trí khởi kiện đòi bồi thường trên 8,5 tỷ đồng.
Lão nông bền bỉ khởi nghiệp, làm giàu từ giống ổi ngoạiTừng nhiều lần thất bại với mô hình vườn ao chuồng, ông Trí (62 tuổi, ở Nghệ An) quyết định chuyển hướng trồng ổi, biến vùng đất khó thành vườn cây trĩu quả, mang lại thu nhập ổn định.
Mang 1,5 tỷ đồng ra cây ATM, người đàn ông bỏ lại gần 100 triệuTrong lúc mang hơn 1,5 tỷ đồng đến cây ATM để gửi vào tài khoản cá nhân, do sơ suất, ông Trí mới nộp hơn 1,4 tỷ đồng; số tiền gần 100 triệu đồng còn lại chưa giao dịch thành công thì ông Trí đã ra về.
Kẻ chủ mưu và Giám đốc bị bắn chết khi đi lễ là họ hàngVì mâu thuẫn cá nhân từ trước, Đạt đã vạch ra kế hoạch thuê người theo dõi ông Trí và cung cấp súng, đạn rồi dạy đồng bọn cách bắn súng để giết ông Trí. Theo cơ quan điều tra, Đạt và ông Trí sống gần nhà nhau, giữa hai người có quan hệ họ hàng.
Điều tra cái chết bất thường của người đàn ông tại tòa nhà KumhoÔng Trí nhận lời đi giao hàng cho khách ở tòa nhà Kumho Asiana Plaza (quận 1, TPHCM), 2 ngày sau công an báo tin về cho gia đình biết ông Trí đã tử vong.
Người đàn ông sở hữu viên đá màu vàng kỳ lạ, tỏa mùi thơm nức mũiHơn 10 năm nay, ông Trí sở hữu viên đá kỳ lạ có màu vàng cam và có mùi thơm, được nhặt từ biển về.
Xét xử vụ giám đốc doanh nghiệp bị bắn chết khi đi lễDo Đạt có mâu thuẫn với ông Lê Hữu Trí, Giám đốc một doanh nghiệp, Đạt đã thuê Hoàn và Duy giết ông Trí với giá 500 triệu đồng. Thời gian và địa điểm ra tay được chọn vào mồng 1 hoặc ngày rằm hàng tháng khi ông Trí đến miếu Thần Bảo Lộc làm lễ.
Bắt tài xế xe ôm đâm chết chủ xe tải ở ngã tư Ga, TPHCMCho rằng D. nhỏ tuổi nhưng ăn nói, cư xử không đúng mực, ông Trí đã dùng tua-vít đâm vào đầu, khiến nạn nhân tử vong.
Ông Nguyễn Cao Trí nói đã chọn cách sai lầm khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt"Đó là sai lầm giữa tôi và chị Lan, giữa doanh nhân với một doanh nhân, tình huống có thật trong cuộc đời làm doanh nhân khi xử lý khủng hoảng", ông Trí trình bày.
Mã số 2090: "Cha khánh kiệt rồi, sao con vẫn chưa tỉnh lại ?"Nắm lấy đôi bàn tay đã bắt đầu co rút của con, ông Trí liên tục gọi nhưng đôi mắt đờ đẫn của Hiển không có biểu hiện nào là nhận biết được cha. Hết tiền chạy chữa, ông Trí đành đưa con từ Hà Nội về Vinh để mong con trai mình còn có ngày biết gọi cha.
Hơn 7 năm vẫn chưa được hầu toàÔng Trí không biết vì sao vụ việc của ông bị ngành toà án An Giang “trì hoãn” hơn 7 năm qua. Đến năm 2010, TAND tối cao đã ra quyết định yêu cầu TAND huyện Thoại Sơn xét xử lại, nhưng đến nay ông Trí vẫn chưa được hầu toà.