Hai ông điện, biết tin ai?Tập đoàn điện lực (EVN ) cho rằng cúp điện là do thiếu điện, trong khi đó Nhà máy điện Cà Mau số 1 cho rằng: nhà máy Cà Mau 1 chạy chưa hết công suất! Điện vẫn có đấy, nhưng EVN không mua vì chê giá cao.
Doanh nghiệp bất động sản bức xúc vì “ông điện, nước ngồi không hưởng lợi”Các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản đã phải đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống điện nước trong chung cư, sau đó bàn giao toàn bộ tài sản này cho công ty điện lực, cấp nước sở hữu, vận hành, khai thác kinh doanh. Tuy nhiên chi phí đó lại không được các ngành độc quyền bồi hoàn cho chủ đầu tư.
Vụ “ông điện, nước ngồi không hưởng lợi”: Sở Tài chính "đá" trách nhiệm cho Sở Công ThươngSở Tài chính TPHCM cho rằng, việc chỉ đạo thực hiện vấn đề bồi hoàn chi phí đầu tư hệ thống cung cấp điện cho chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bình dân thuộc chức năng của Sở Công Thương.
Đám cưới đơn sơ nơi tuyến lửa Trường SơnGiờ đã ở tuổi làm ông, làm bà nhưng mỗi khi kể lại kỷ niệm lần đầu gặp nhau ở Tây Trường Sơn, vợ chồng ông Điện Văn Hà – bà Ngô Thị Vân vẫn nhớ như in mỗi khoảnh khắc thanh xuân trên tuyến đường huyền thoại.
Ông Trump giục Tổng thống Philippines điện đàm với ông TậpTổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 4/5 cho biết chính người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đề nghị ông điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên.
Chống tham nhũng: “Cá nhân chỉ đánh du kích, bắn tỉa, không hiệu quả”Theo PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), chống tham nhũng phải là sự nghiệp của nhiều tập thể, thậm chí là trào lưu xã hội thì mới có cơ may thành công, cá nhân khó làm được. “Cá nhân chỉ đánh du kích, bắn tỉa và không hiệu quả”, ông Điện nói.
Ngành điện có phân biệt đối xử với nông thôn?Người dân quê chúng tôi thì cũng phải trả tiền điện chứ có được cho không đâu mà muốn cắt lúc nào thì cắt. Hình như các ông Điện lực cho rằng người quê thấp cổ bé họng, cho nên cứ lấy đó làm “vật thí mạng” đầu tiên.
Tận mục dự án muối mỏ nghìn tỷ "đắp chiếu" của VinachemTrước khi sang Lào, PV Tiền Phong đã cậy nhờ một doanh nhân chuyên làm ăn ở Lào để dò đường đến Dự án Muối mỏ Kali Nongbok. Nhưng vị doanh nhân này cũng không rành, ông điện cho một đối tác của mình tại bên đó tìm hiểu thông tin. Khi nghe hỏi đường đến mỏ muối Kali, vị đối tác liền can ngăn: “ Ông sang đó mà làm gì? Dự án đó đang trùm mền, một đồng cũng không được đầu tư đâu nhé”.
Thượng tá Đỗ Ngọc Minh làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện BiênBộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Đỗ Ngọc Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.
Xe điện Mỹ thời Trump 2.0: Đòn chí mạng hay cú hích bất ngờ?Ngành xe điện Mỹ đứng trước ngã rẽ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, với kế hoạch cắt giảm ưu đãi và hạn chế đầu tư. Liệu đây là bước lùi hay sự tái định hình thị trường?
Người đi ô tô nhặt được 2 con cá rồi rao bán là giám đốc doanh nghiệpNgười đàn ông đi ô tô nhặt được 2 con cá lăng rơi từ xe khách rồi lên mạng xã hội rao bán mà không trả lại cho người đánh rơi, được xác định là giám đốc một công ty tư vấn xây dựng tại Đắk Lắk.
Vụ nhặt được cá rơi từ xe khách rồi đem rao bán: Xin lỗi và trả lại tiềnSau khi nhặt được cá lăng rơi từ xe khách, người đàn ông đi ô tô ở Đắk Lắk không trả lại mà lên mạng xã hội rao bán. Sau khi vụ việc lan truyền, người đàn ông đã liên hệ để xin lỗi và trả lại tiền cá.