Dương Chí Dũng có được “yêu thương”, “đùm bọc”?Nói gì thì nói, việc một kẻ tham nhũng cả núi tiền, đã phải chịu tới mức án tử hình mà khi đi tù còn được trả lương cao hơn rất nhiều so với người lao động bình thường (khoảng trên 5 triệu đồng/tháng) là vô lý, cực kỳ vô lý.
Người Sài Gòn trong "cơn bĩ cực" vẫn yêu thương, đùm bọc nhauMặc dù đang chịu cảnh thất nghiệp, mất thu nhập, nhưng nhiều người vẫn sẵn lòng sẻ chia và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn với tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều".
Khánh Hòa “đùm bọc” 2 người đàn ông Nga lang thang ăn xinĐến Khánh Hòa (Việt Nam) để đi du lịch, 2 người đàn ông Nga đã bị mất hết giấy tờ tùy thân. Hơn 3 tháng nay, họ đang sống nhờ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.
Văn hóa cho đi: Chuyện con kiến hy sinh vì đànChúng ta dù không có tuyến độc để “tự phát nổ” như kiến nhưng xu hướng sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau dường như ăn sâu vào bản năng đã giúp chúng ta tồn tại và phát triển đến ngày nay.
03:07Thương Tín được đồng nghiệp đùm bọc, mạnh thường quân cho chỗ ở và việc làmBên cạnh sự giúp đỡ của nghệ sĩ, chị L.H - một người hâm mộ của nghệ sĩ Thương Tín cho biết sẽ hỗ trợ chỗ ở cho gia đình ông và công việc làm cho cả hai vợ chồng sau khi anh khỏe mạnh và ra viện.
Người Việt tại Nga đùm bọc nhau sau vụ cháy chợ ở KazanNgày 1/4 các nạn nhân trong vụ cháy chợ ở Kazan ngày 14/3 đã nhận được gạo và tiền hỗ trợ từ Chi hội Phụ nữ Trung tâm Thương mại Moscow.
02:29Mã số 5580: Mẹ bỏ, cha chết, cậu học trò cù bất cù bơ nương nhờ nhà nộiThương cháu trai còn nhỏ đã bị mẹ bỏ, cha qua đời vì bệnh ung thư, bà Huỳnh cố gắng đùm bọc đứa cháu nội. Tuy nhiên tuổi cao, sức yếu bà biết bản thân không thể lo cho cháu học hành tới nơi tới chốn.
Mã số 5505: Bà liệt giường, 2 cháu bữa đói, bữa no, chị nghỉ học nhường em đến trườngTrong căn nhà tôn rỉ sét vỏn vẹn 40m2, 3 bà cháu đùm bọc nhau sống qua ngày. Cơm không đủ ăn, bà nội nằm liệt giường, Ngọc phải nghỉ học để dành tương lai cho em gái.
Những "nơi ẩn náu" đặc biệt của người dân vùng rốn lũ Quảng Bình"Nhà tôi cấp 4, lại ở vùng trũng thấp, nếu ở lại rất nguy hiểm. Khi lũ dâng lên, vợ chồng tôi đã liên hệ để xin ở nhờ nhà cao tầng trong xóm, bà con đùm bọc nhau, lũ rút mới về", bà Mai chia sẻ.
01:04Mã số 4291: Ba đứa trẻ không nhà, mồ côi cha vì Covid-19Không có nhà để ở, không có việc để làm, chồng mất, con lại hay đau ốm, mẹ con chị My rơi vào cảnh ngặt nghèo, sống nhờ sự đùm bọc của cha mẹ, xóm làng.
01:50Mã số 5037: Nghẹn đắng bữa cơm với chuối xanh của cô gái thiểu năng vừa mất mẹTừ ngày người mẹ mù mất, cô gái 30 tuổi bị thiểu năng trí tuệ sống nhờ vào sự đùm bọc của cậu họ. Song gia cảnh cậu họ khó khăn nên đôi khi bữa cơm của em chỉ với chuối xanh "kho chay".
03:48Những hình ảnh đáng yêu của sư tử cái và đàn con nhỏTrước khi trở thành những vị chúa tể thảo nguyên khiến muôn loài sợ hãi, sư tử vẫn phải trải qua giai đoạn non nớt, yếu đuối và dễ bị tổn thương nếu không có sự đùm bọc, chăm sóc và bảo vệ của mẹ.