TPHCM:
Truy điệu cố giáo sư Trần Văn Giàu
(Dân trí) - Đúng 7h30 ngày 25/12, lễ truy điệu cố giáo sư Trần Văn Giàu, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam bộ diễn ra trọng thể trong niềm tiếc thương vô hạn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM kiêm Trưởng ban lễ tang đọc điếu văn, chia buồn cùng gia quyến của cố GS Trần Văn Giàu. Trong điếu văn, ông Lê Thanh Hải điểm lại chặng đường 80 năm tham gia cách mạng và nghiên cứu khoa học với những đóng góp, thành tựu to lớn của GS.
Ông Lê Thanh Hải xúc động: “GS Trần Văn Giàu là một nhà cách mạng kiên trung; tận trung, tận hiếu với Đảng; hết lòng vì tổ quốc, nhân dân. GS Trần Văn Giàu là một nhà khoa học tận tụy. Khi tuổi già sức yếu, ông vẫn mong muốn có người tiếp nối sự nghiệp của mình. Giáo sư đã bán căn nhà của mình để lập nên giải thưởng khoa học mang tên ông để vinh danh và khuyến khích các nhà khoa học khác tham gia nghiên cứu”.
Đại diện họ tộc Trần Văn đã xúc động cảm ơn sự trân trọng của Đảng và Nhà nước đối với GS, đã tổ chức lễ tang cấp Nhà nước để vinh danh những đóng góp của GS đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước.
Trong 2 ngày diễn ra lễ viếng đã có hơn 280 đoàn đại biểu, trong đó có nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, các nhà khoa học hàng đầu đến viếng GS Trần Văn Giàu.
Các vị lãnh đạo đứng đầu Nhà nước và những người yêu thương GS Giàu cũng chia sẻ dòng cảm xúc đặc biệt. Trong sổ tang, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi lại dòng chữ “Người con ưu tú của Nam bộ thành đồng, người lãnh đạo tài năng, người trí thức, nhà khoa học uyên bác, người đảng viên cộng sản kiên trung. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí thật to lớn và mãi mãi ngời sáng!”.
Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư viết: “Kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí Trần Văn Giàu, một chiến sĩ cách mạng đầy nhiệt huyết của đất nước và của miền Nam thành đồng Tổ quốc, một nhà khoa học lớn đã ra đi về cõi vĩnh hằng, về với Bác Hồ, về với tổ tiên. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao của đồng chí!”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, người từng nhận Giải thưởng sử học Trần Văn Giàu kể: “Thời trai trẻ, bác Sáu Giàu là thần tượng của lớp thanh niên chúng tôi vì tấm lòng yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau giải phóng, khi được làm việc trực tiếp với bác, tôi càng cảm phục hơn vì tấm lòng và nhân cách của bác.
Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà bác đạp xe đạp cọc cạch đến nhà tôi mời tham gia nghiên cứu khoa học. Rồi bác đích thân dẫn tôi đi giới thiệu với nơi lưu trữ tư liệu, cổ vũ tôi nghiên cứu địa chí Việt Nam. Lúc ấy bác đã 70 nhưng vẫn hết lòng vì khoa học, vẫn xem trọng tôi dù tôi là trí thức cũ. Tấm lòng của bác đã thúc đẩy tôi và nhiều nhà khoa học khác tình nguyện, nỗ lực nghiên cứu nhiều hơn để phục vụ dân tộc”.
Do vậy, khi GS Trần Văn Giàu mất, NNC Nguyễn Đình Đầu ngậm ngùi thương tiếc: “Đất nước đã mất đi một nhà khoa học lớn, một nhân cách lớn. Các nhà khoa học lịch sử Việt Nam đã mất đi một người thầy, một người bạn lớn”.
Sau khi Lễ truy điệu kết thúc, đúng 8h30, thi hài GS Trần Văn Giàu được đưa về quê hương (xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để an táng cạnh mộ vợ và gần mộ bố mẹ.
T.N.










