1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Tội, nợ sau một vụ án mạng

(Dân trí) - Tuổi 20 ghi dấu bằng bản án tù chung thân, sát nhân bíu chặt tay mẹ trước cửa xe thùng. Sau những nỗ lực gồng mình suốt phiên toà, tiễn con xong, người mẹ đổ quỵ, bất tỉnh. Gần đó, người vợ goá của nạn nhân cũng bế đứa con thơ nước mắt tức tưởi.

Những người dự phiên toà xét xử vụ Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú tại Mai Xá, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) đa phần là phụ nữ. Bị cáo là con trai duy nhất, em út trong gia đình 6 con. Người mẹ già cùng 5 chị gái kéo một đoàn theo chân em ra xe trở lại trại giam, nước mắt xót xa.

Bị cáo trắng nhợt cố nấn ná, nhao về phía mẹ, bất chấp lực lượng cảnh sát dẫn giải, lầm bầm tiếng được tiếng mất: “Con… có tội… với mẹ…”. 5 chị gái chỉ biết vừa thương vừa trách trong nước mắt: “Sao dại dột quá em ơi”.

Cánh cửa xe thùng đóng sập, lần đầu tiên suốt từ đầu phiên toà, người mẹ đưa tay bưng mặt, nước mắt trào qua tiếng nấc rồi ngã gục, bất tỉnh luôn giữa sân toà. 5 cô con gái vội vàng xúm xít quây lại cõng, mang mẹ ra khỏi toà. Một người trong số đó bụng bầu đã đội lên qua lớp áo rộng thùng thình.
 
Tội, nợ sau một vụ án mạng - 1
Các chị gái vừa trách, vừa thương cậu em trai út ít, duy nhất trong nhà.

Nguyễn Văn Đức phạm tội giết người, cướp tài sản của một người xe ôm quê Hậu Lộc, Thanh Hoá. Quê Phú Xuyên, Đức ra Hà Nội làm thuê cho một cơ sở may ở quận Hoàng Mai. Sáng 17/7/2008, Đức rủ cậu em Đặng Ngọc Khánh (SN 1990) làm cùng đi cướp xe ôm lấy tiền tiêu xài.

2 hôm sau, Đức xoay mượn được 2 chị cùng chỗ làm 100.000đ, vơ vài món quần áo cho vào ba lô rồi cùng Khánh bắt xe buýt vào phố, ra chợ mua 2 con dao. Đức đưa cho Khánh một con dao nhọn dài chừng 20cm, giữ lại cho mình con dao phay lớn bản rộng 4,5cm, dài 55 cm. 2 anh em lại bắt xe buýt ra khu vực bến xe Nước Ngầm rồi đi bộ qua khu tập kết xe ôm chờ trời tối.

18h, trời nhá nhem, Đức, Khánh mặc cả một lái xe chở về Phú Xuyên với giá 60.000đ. Đi đến đường đê Vĩnh Hạ, thuộc xã An Thái, Phú Xuyên, gần đường về làng mình, nhìn quanh thấy trời tối, không bóng người, Đức vờ bảo dừng xe đi vệ sinh. Người lái xe ôm tạt vào điếm canh đê gần đó, Khánh ngồi ngay sau lưng rút dao nhọn đâm liên tiếp vào lưng, mạng sườn “con mồi”.

Người lái nhảy khỏi xe, bỏ chạy, Đức lao theo rút dao chém tiếp nhưng trượt xuống taluy đường, oằn lưỡi dao. Đức đuổi theo, người lái xe ôm chạy được 1 đoạn thì đổ gục xuống đường. Đức quay trở lại, điều khiển xe máy cướp được chở Khánh đào tẩu khỏi hiện trường, định đem cắm xe lấy tiền nhưng không thành. Người xe ôm xấu số được xác định tên Thạch Văn Nam (SN 1957, trú tại Hậu Lộc, Thanh Hoá), chết trong viện sau khi được phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Chiều hôm sau, Đức đến nói chuyện với chị gái về vụ việc. Người chị lớn báo bố mẹ, bà Đỗ Thị Tẹo đã đưa con lên Sơn La tá túc nhờ 1 người quen. 22/7, bố Đức tới công an huyện Phú Xuyên trình báo sự việc. Đức bị bắt khẩn cấp. Đồng phạm Đặng Ngọc Khánh bỏ trốn cùng chiếc xe Wave RS cướp được, hiện đang bị truy nã.

Người mẹ rất bình tĩnh lý giải hành động đưa con lánh đi Sơn La trước toà. Khi nghe con trai thú nhận hành vi phạm tội, cả gia đình đang dồn sức chăm chị Đức chuẩn bị sinh nở sau rất nhiều lần mang thai khó khăn, đe doạ tính mạng cả mẹ và con. Sợ kinh động con gái, bà làm thế để tạm yên mọi chuyện, đến khi con mẹ tròn con vuông đã lập tức nói chồng tới công an trình báo.
 
Tội, nợ sau một vụ án mạng - 2
Mẹ Đức (áo nâu) cố giữ bình tĩnh cho tới khi con trai được đưa lên xe thùng.

Phía dãy ghế đối diện, người vợ bị hại ôm di ảnh chồng khóc không thành tiếng. Chị nghẹn lời cho biết bản thân cũng đang mang thai tháng thứ 6 khi nghe tin dữ với chồng. Tất tả ra Hà Nội, gặp mặt chồng trước khi anh nhắm mắt, chị cũng sốc, suýt mất cả đứa con. Đứa con chào đời 3 tháng sau đó, không bao giờ còn được biết mặt cha. Gia đình điêu đứng, chị một mình làm ruộng nuôi con nhỏ, không biết trông cậy vào đâu.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Văn Đức so sánh vai trò phạm tội, cho rằng nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do những nhát dao đâm của Khánh chứ không phải nhát dao trượt của Đức. Ông đề nghị xem xét lại mức án tù chung thân mà VKS đề nghị dành cho bị cáo. Người vợ bị hại lại phân tích trong tiếng nức nở, chính Đức đã thừa nhận là “bày trò”, lừa dẫn anh Nam tới khu vực Phú Xuyên, là quê bị cáo, nơi bị cáo thông thổ, biết chỗ nào vắng, thuận lợi để hành động. “Đổ hết tội cho 1 người chưa bị bắt” theo chị là oan cho cái chết của chồng mình.

Án tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù tội cướp tài sản, được tuyên, bị cáo đổ sụp trước vành móng ngựa. Vây xung quanh, các bà chị khăn tay chấm nước mắt. Bà Tẹo cố lên gần chỗ con trai. Sát nhân vội ôm ghì lấy mẹ, oà khóc thành tiếng. Bà mẹ chỉ lặng lẽ vuốt tóc, vỗ về, động viên, theo chân cậu con trai duy nhất ra đến tận xe.

Khi bà ngã bất tỉnh, ở góc sân toà gần đó, người vợ nhỏ bé, đen sắt, lam lũ của nạn nhân đang đón ôm con, khóc tức tưởi trước vẻ mặt kháu khỉnh, lanh lợi của thằng bé mới 9 tháng tuổi. Thu vén mấy túi đồ, chị tất tả bế con ra bến bắt xe về Thanh Hoá để kịp ngày mai làm giỗ đầu cho chồng.

P.Thảo