1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

Hà Nội:

Sống cạnh trạm nước vẫn phải... nhịn nước

(Dân trí) - Sống cạnh trạm nước nhưng cả tháng nay, người dân tổ dân cư số 5, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội phải đi sơ tán, ngừng tắm giặt, hạn chế nấu ăn, thậm chí nhịn... đi vệ sinh chỉ vì không có nước.

Không chỉ bây giờ mà tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã là “vấn nạn” của người dân tổ 5 suốt gần 1 năm nay. Nhưng đỉnh điểm là những ngày đầu năm mới 2010, cả tổ dân cư khốn khổ vì vì không có nước.
 
Sống cạnh trạm nước vẫn phải... nhịn nước - 1
Cụ già 85 tuổi đi xin từng xô nước
 
Anh Đặng Văn Nghiệp ở số nhà 99B, tổ 5 cho biết bao lâu nay, mọi sinh hoạt có “dính dáng” đến nước của gia đình anh đều phải rất dè dặt. Hiện tại người dân trong tổ chỉ có thể chia nhau nước giếng khoan, tuy nhiên cả thứ nước không mấy đảm bảo này cũng phải dùng “dè”. Nhiều khi chỉ vì tranh nhau nước mà hàng xóm mất lòng nhau.
 
Cụ Đậu đã 85 tuổi nhưng ngày nào cũng phải xắn quần đi xách nước. Cụ than: “Con cái đi vắng cả, tôi ở nhà cứ 2 tay xách 2 xô đi xin nước khắp xóm, nghĩ mà thấy cực vô cùng!”.

Không có nước, những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu như: ăn, uống, tắm, giặt, thậm chí đi vệ sinh cũng bị hạn chế tới mức tối đa. Nhiều gia đình có con nhỏ phải sơ tán đến ở nhờ họ hàng vì ở nhà không đủ nước để nấu nướng, giặt giũ, vệ sinh cho con.

Chị Lập ở số nhà 54 bức xúc: “Bao ngày nay không có giọt nước sạch nào vào bể. Lượng nước ít ỏi ở giếng khoan chỉ được phép dùng để nấu ăn, còn việc tắm giặt thì phải “nhịn” hoặc đi tắm nhờ chứ tắm ở nhà là “phạm luật”. Từ trước tới nay chúng tôi đã phản ánh lên phường rất nhiều rồi nhưng phường trả lời là chỉ có thế thôi. Khốn khổ!”.
 
Sống cạnh trạm nước vẫn phải... nhịn nước - 2

Hệ thống nước của người Thủ đô?
 
Chia sẻ với nỗi bức xúc của chị Lập, bà Vũ Thị Mỳ (số nhà 97/198) than: “Nhà tôi phải đi mua 20.000 đồng/chai nước đóng sẵn trên thị trường, nhưng nước này cũng chỉ được phép dùng để phục vụ cho cháu nhỏ, còn người lớn hoặc đi ăn quán hoặc ăn bánh mỳ cho xong”.

Không chỉ đối mặt với “vấn nạn” mất nước, người dân ở khu phố này còn cho biết họ thường xuyên bị cắt điện “vô tội vạ”, cắt không cần thông báo. Tuần nào không mất điện được coi là... chuyện lạ!

Trước thực trạng trên, sáng 14/1, PV Dân trí đã liên hệ và đến làm việc với UBND phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Khi được hỏi về cuộc sống khốn đốn của người dân vì không có nước sinh hoạt suốt cả tháng trời, ông Dương Văn Ngọ - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng - tỏ ra bình thản:  “Dân số cơ học tăng quá nhanh nên trạm nước không thể cung cấp đủ nước. Chúng tôi đã giải thích rất nhiều với nhân dân về việc này trong các cuộc tiếp xúc cử tri, những ai phản ánh lên báo chí là những người không chịu đi họp...”.

“Ngoài đề xuất với quận về việc xây dựng nhà máy nước thay thế, chúng tôi cũng không có phương án nào khác, dự kiến sẽ có nước trước Tết Âm lịch”, ông Ngọ kết thúc buổi nói chuyện.

Châu Như Quỳnh