"Nhà của người chết" len giữa nhà người sống trên mặt đường Hà Nội
(Dân trí) - Xã Hữu Hòa (Thanh Trì, TP. Hà Nội) vẫn còn khá nhiều ngôi mộ nằm lẫn trong khu dân cư đông đúc. Nhà và mồ mả đan xen, mộ như căn nhà nhỏ nằm cạnh ngôi nhà lớn.

Nếu chưa quen, nhiều người mới đến có thể bị giật mình khi nhìn thấy ngôi mộ nằm ngay cạnh nhà ở.

Một ngôi một được ốp lát đá cẩn thận nằm ngay mặt tiền một con ngõ, sát với nhà ở.

Con ngõ nhỏ có 2 ngôi mộ nằm ngay đầu ngõ, mỗi ngôi nằm một bên.

Ngôi mộ nằm sát khuôn viên một căn nhà 2 tầng

Một ngôi mộ khác nằm kề bên, cách ngôi mộ kia chỉ vài mét.

Người dân nơi đây đã quen với hình ảnh này.


Tại xóm Đại Khang, ở ngay cạnh một ngôi nhà 3 tầng là điểm cúng lễ, trông giống một ngôi mộ được người dân gọi là "Ông Gò".

Theo quan niệm của người dân địa phương, "Ông Gò"linh thiêng nên không ai dám động đến hay di dời. Ở xóm Đại khang còn một số "Ông Gò" nằm lẫn trong khuôn viên các ngôi nhà. Các vị trí này được người dân cho biết trước đây là gò đất trống, sau mới lập xóm lập làng.

Một ngôi mộ lớn nằm lẩn khuất sau các căn nhà, chung tường chung vách.


Một ngôi một lớn nằm nổi giữa hồ của một khu dân cư xã Hữu Hòa, hồ nước này trước đây cũng là đồng ruộng.

Hữu Nghị










