Hà Nội:

Một phụ nữ loã thể chết trong phòng trọ

(Dân trí) - Khoảng 17 giờ ngày 17/6, quần chúng nhân dân phát hiện một xác chết tại khu tập thể số 2 - phố Thuỵ Khuê, Ba Đình, Hà Nội. Nạn nhân là một phụ nữ bị chết trong căn phòng trọ có diện tích khoảng 6m2 trong tình trạng loã thể.

Theo nhiều nguồn tin, nạn nhân có thể là chị Lê Thị Thu Thuỷ (SN 1982 ở Thọ Xuân, Thanh Hoá).

Tại hiện trường, căn hộ bị khoá từ phía ngoài và xác nạn nhân nằm trên giường trong tình trạng lõa thể. Anh Nguyễn Tiến Trung, SN 1981, ở 70 Vụ Bản, Nam Định đứng ra quản lý căn hộ cho thuê này cho biết: “Khoảng 5 giờ chiều, khi tôi đi làm về thì một số người hàng xóm mách tôi có mùi rất khó chịu và rất nhiều ruồi bay ra từ căn phòng Thuỷ đang thuê. Soi bằng đèn pin qua cửa thông gió thì tôi thấy một xác người đang nằm trên giường và đã báo ngay cho cơ quan công an”.
 
Một phụ nữ loã thể chết trong phòng trọ - 1

Đến 22 giờ 45 phút đêm 17/6 vẫn có nhiều người dân tập trung tại hiện trường. (Ảnh: Phúc Hưng)

Được biết, chị Thuỷ thuê nhà anh Trung từ tháng 1/2008 đến nay với số tiền 150.000 đồng/tháng. Hàng xóm cho biết chị Thủy sống rất khép kín, giờ giấc khá phức tạp, thỉnh thoảng lại thấy vắng nhà một thời gian dài nhưng chưa bao giờ thấy nợ tiền nhà. Lần cuối cùng mọi người nhìn thấy chị Thuỷ là cách đây là 2 ngày. Chị Lê Thị Thu Thuỷ hiện đang bán quần áo thời trang trên phố Giảng Võ và đã tạm trú tại địa chỉ số 2 Thuỵ Khuê từ 2, 3 năm nay nhưng liên tục chuyển chỗ ở, lúc thuê nhà của người này, thuê nhà của người khác.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Phúc Hưng